Mặc Nguyệt Các đặt ly trà vải xuống, nhìn con mèo đang chiếm trọn đùi Ôn Tư Nhiễm, giọng mang theo chút tò mò lẫn bất lực.
Ôn Tư Nhiễm cúi đầu, ngón tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng nó. Chú mèo khẽ nheo mắt, đuôi vẫy rất nhẹ, như thể chỉ cần cô chạm vào là đủ an tâm.
“Tớ vẫn hay gọi đó thôi Em Bé.”
“Nhưng em bé là cách xưng hô, đâu phải tên.”
Mặc Nguyệt Các nói xong thì im lặng, không thúc giục. Cô hiểu Ôn Tư Nhiễm quá rõ — những thứ cô chần chừ gọi tên, thường đều là những thứ đã chạm rất sâu.
Ôn Tư Nhiễm không trả lời ngay. Cô cúi đầu, trán khẽ chạm vào lớp lông mềm ấm, giọng nói hòa tan vào mùi cà phê và nắng sớm.
“Với tớ Em Bé cũng chính là một cái tên hoàn hảo rồi!”
Chú mèo trong lòng cô khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, cổ họng rung lên, như đáp lại. Nó xoay người, tìm tư thế thoải mái hơn, hoàn toàn phó mặc trọng lượng cơ thể cho cô, không hề đề phòng.
Ôn Tư Nhiễm cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên vành tai nhỏ phủ đầy lông trắng xám. Em Bé khẽ rung tai, rồi đặt cằm lên cổ tay cô, hơi thở đều đặn, an tĩnh đến mức khiến lòng người mềm đi.
Cô cùng Mặc Nguyệt Các nói chuyện được một lúc thì rời đi. Tiếng chuông ở cửa cũng như tạm biệt cô. Ôn Tư Nhiễm ôm chú mèo đang ở yên trong lòng lên xe thì điện thoại rung, là tin nhắn của Du Khắc Tiệp.
[Về chưa? Lát có đến công ty không?]
Chỉ vài câu nói cũng thấy được sự bồn chồn của Du Khắc Tiệp ở bên kia.
[Em đang chuẩn bị đến công ty tìm anh đây, chắc vài phút nữa sẽ đến] — Nói rồi cô thoáng nhìn đồng hồ đã điểm đến giờ trưa — [Vừa hay em chưa ăn gì, anh đợi em đến rồi đi ăn luôn nha]
[Ừm] — Du Khắc Tiệp ở công ty vui đến cười không khép được miệng.
Ôn Tư Nhiễm bắt đầu lái xe thong thả đến trụ sở chính của tập đoàn. Chiếc xe được đổ dưới tầng hầm của công ty. Ôn Tư Nhiễm xoa đầu chú mèo nhỏ rồi bế nó ra khỏi xe, cô đến bàn lễ tân mà hỏi:
“Cho hỏi Tổng Giám Đốc có đang ở đâu vậy ạ?”
Lễ tân nhìn Ôn Tư Nhiễm rồi xem máy tính bảo:
“Dạ hiện tại Tổng Giám Đốc đang họp rồi ạ. Chị có đặt lịch trước với ngài ấy không?”
“À, tôi có hẹn cùng anh ấy ăn trưa” — Ôn Tư Tư Nhiễm trả lời, tay liên tục vuốt ve chú mèo nhỏ.
“Dạ thì em đã kiểm tra nhưng không thấy có lịch nào như chị nói, xin chị đợi một lát để tôi liên hệ với văn phòng trợ lí ạ”
“Được thôi!”
“Dạ chị ơi, theo quy định công ty thì không được mang thú cưng từ bên ngoài vào ạ. Nếu chị cần mang theo, mong chị giúp tụi em dùng dây dắt hoặc để bé trong lồng di chuyển.”