Đến nội dung chính

Chương 13: Cô có muốn đi cùng không?

admin 485 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh nhìn của anh, Lâm Nguyệt Chiếu chợt nhớ đến lời Phó Thần nói, khóe mắt cong lên, khẽ gọi: “Anh.”

Hoắc Tấn Dã nhếch môi, lười biếng nhìn cô.

Dù anh không chính miệng thừa nhận, nhưng người khác đều hiểu ý anh, thái độ với Lâm Nguyệt Chiếu cũng thân thiết hơn.

Đặc biệt là Thịnh Hành Xuyên, anh gãi đầu giải thích: “Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi chỉ lỡ miệng, không có ý gì, cô đừng để trong lòng.”

“Anh nói đều là sự thật, sao tôi phải để trong lòng.” Lâm Nguyệt Chiếu lắc đầu cười nhẹ.

Thịnh Hành Xuyên lén chỉ về phía Hoắc Tấn Dã, thẳng thắn nói: “Cũng không hẳn, chỉ cần Tấn Dã thừa nhận, cô dù không phải em ruột anh ấy cũng hơn cả em ruột.”

Anh hạ giọng, đùa: “Tên này nhìn thì đáng sợ, thật ra cũng đúng là đáng sợ, nên được anh ấy thừa nhận lợi ích không ít đâu, ít nhất trong vòng này sẽ không ai dám bắt nạt cô.”
Lâm Nguyệt Chiếu nghiêng đầu, như suy nghĩ điều gì: “Vậy tôi cũng khá may mắn, cảm ơn anh đã nhắc.”

Thịnh Hành Xuyên còn định nói gì đó thì bị Chúc Ánh Sơ cắt ngang.

Cô ta vỗ vai Thịnh Hành Xuyên, giọng nhẹ nhàng: “Hơi chán rồi, Hành Xuyên, đi chơi bi – da với mình đi.”

Thịnh Hành Xuyên không từ chối, quay sang hỏi Lâm Nguyệt Chiếu: “Cô có muốn đi cùng không?”

Liếc thấy phía sau anh là ánh mắt không vui của Chúc Ánh Sơ, Lâm Nguyệt Chiếu lắc đầu: “Hai người đi đi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ một chút.”

Gạt tay Chúc Ánh Sơ đang kéo mình đi, Thịnh Hành Xuyên nhiệt tình nói: “Cô ở phòng nào? Hành lý đưa lên chưa? Tôi giúp cô mang lên.”

Lâm Nguyệt Chiếu khựng lại: “Mọi người định ở lại đây à?”

Thịnh Hành Xuyên chỉ về phía người đang nói chuyện với Hoắc Tấn Dã: “Ngày mai sinh nhật anh ta, mưa to thế này chắc chắn không thể chạy đi chạy lại.”
Chúc Ánh Sơ đứng một bên càng nghĩ càng bực, không nhịn được mỉa mai: “Không phải là chẳng mang gì đến đây chứ? Cô cũng gấp quá rồi.”

Nghe vậy, Thịnh Hành Xuyên nhíu mày nhưng không nói gì.

Lâm Nguyệt Chiếu lại không để trong lòng, nhàn nhạt đáp: “Ừ, đến gấp thật, ngay cả thủ tục nhận phòng cũng chưa làm, chưa sắp xếp phòng.”

Cô quá thản nhiên, ngược lại khiến Chúc Ánh Sơ đang mỉa mai trở nên mất hứng.

Đúng lúc Thịnh Thanh Nhiễm dẫn theo quản lý câu lạc bộ đến, tự mình sắp xếp phòng cho Lâm Nguyệt Chiếu.

Nhân cơ hội, Lâm Nguyệt Chiếu theo quản lý rời đi nghỉ ngơi.

Đến trước cửa phòng, quản lý giới thiệu: “Cô Lâm, tầng này chỉ có ba phòng suite, rất yên tĩnh, sẽ không ai làm phiền cô nghỉ ngơi.”