Sau hai mươi ba năm bị ôm nhầm, Lâm Nguyệt Chiếu cuối cùng cũng được mẹ ruột đón về căn nhà tái hôn của bà.
Ngày đầu bước chân vào nhà họ Hoắc, cô được dặn hai chuyện, một là chuyện từng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần không được để người khác biết, hai là tránh xa cậu cả nhà họ Hoắc, anh cao quý lạnh lùng không thích người không biết giữ khoảng cách.
Về sau Lâm Nguyệt Chiếu lại tự thêm cho mình hai điều đó là đừng rung động với Hoắc Tấn Dã, và việc cô thích Hoắc Tấn Dã không được để bất cứ ai biết.
… Lần đầu Hoắc Tấn Dã gặp Lâm Nguyệt Chiếu là vào một đêm mưa giông sấm sét, cô mộng du đến phòng anh, ngồi thu mình trong góc.
Mái tóc đen, gương mặt cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng giống như đóa bách hợp lay động trong gió mưa ngoài cửa sổ.
Khi ấy anh đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát.





Bình Luận (0)