Đến nội dung chính

Chương 12: Tấn Dã, cũng là em ruột của anh sao?

admin 478 Chữ Cài Đặt

Người bên cạnh là Trình Diên Chiêu lười biếng nói: “Là em trai của đại tiểu thư nhà họ Thịnh mà anh cũng không biết à?”

Thịnh Hành Xuyên: “Biết cái gì?”

Trình Diên Chiêu liếc anh ta một cái: “Nghe nói chị anh cũng đến, vậy anh nói xem Hoắc tổng đến vì cái gì?”

Trong giới ai cũng biết ông cụ Hoắc có ý để Thịnh Thanh Nhiễm làm cháu dâu.

Còn chuyện hai nhà Hoắc Thịnh liên hôn, Hoắc Tấn Dã chưa từng phủ nhận, chứng tỏ bản thân anh cũng có ý với Thịnh Thanh Nhiễm.

Đối với suy đoán của anh ta, Thịnh Hành Xuyên có chút cạn lời, chỉ là không tiện phủ nhận thẳng, hừ một tiếng.

Hoắc Tấn Dã trực tiếp làm như không nghe thấy lời trêu chọc, tìm chỗ ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

Thịnh Hành Xuyên và mấy người kia cũng không dám trêu nữa, chuyển sự chú ý về bàn bài.

Khi Thịnh Thanh Nhiễm dẫn Lâm Nguyệt Chiếu bước vào, cả phòng đều nhìn sang, ánh mắt dồn lên người cô.
“Vị này là?” Có người hỏi.

Bị nhiều ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Nguyệt Chiếu không khỏi thấy sợ.

Trong phút chốc, cô không biết nên đặt mình vào thân phận nào.

“Cô ấy là chị ruột của Bảo Ngôn, họ Lâm, mọi người có thể gọi là Nguyệt Chiếu.” Thịnh Thanh Nhiễm tốt bụng lên tiếng giúp cô.

Lâm Nguyệt Chiếu khẽ gật đầu xem như chào hỏi, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Hoắc Tấn Dã ngồi bên cửa sổ.

Anh liếc cô một cái đầy thờ ơ, dáng vẻ nhàn tản, dù không nói gì nhưng Lâm Nguyệt Chiếu vẫn cảm nhận được sự không vui của anh.

Nghe dì La nói, anh rất cưng chiều Hoắc Bảo Ngôn, chắc hẳn không thích một người chưa từng gặp mặt đã tự nhận là chị của cô ấy.

Lâm Nguyệt Chiếu lặng lẽ thu ánh nhìn.

“Chị ruột của Bảo Ngôn, vậy chẳng phải là…” Trình Diên Chiêu phản ứng chậm, quay sang nhìn Hoắc Tấn Dã: “Tấn Dã, cũng là em ruột của anh sao?”
Không đợi Hoắc Tấn Dã lên tiếng, Thịnh Hành Xuyên cười khẩy: “Dùng cái đầu của cậu nghĩ đi, người ta họ Lâm, sao lại là em ruột của Tấn Dã được.”

Thịnh Thanh Nhiễm liếc em trai một cái, kéo Lâm Nguyệt Chiếu ngồi xuống chỗ trống cạnh Hoắc Tấn Dã.

Cô cười dịu dàng: “Nguyệt Chiếu và Bảo Ngôn là chị em cùng mẹ khác cha, Tấn Dã và Bảo Ngôn là anh em cùng cha khác mẹ, làm tròn lên thì Nguyệt Chiếu và Tấn Dã cũng coi như anh em khác cha khác mẹ.”

Nói xong cô quay sang Hoắc Tấn Dã: “Có phải không?”

Hoắc Tấn Dã không phủ nhận cũng không thừa nhận, ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Chiếu đầy ý vị khó dò.