Bạch Lệnh Vi vừa mở mắt ra đã xuyên thành cô tiểu thư tư bản sắp bị hại chết vào thập niên 60 trong một cuốn sách, nhưng vẫn may mà có bàn tay vàng phòng thân.
Sau khi xử đẹp người dì ác độc và cô chị họ nhẫn tâm, cô ôm bức thư tùy quân của vị hôn phu Tần Vệ Đông thẳng tiến đến quân đội trên đảo.
Giữa bóng dừa rợp mát, Bạch Lệnh Vi nhìn khu tập thể hoang tàn nằm ở lưng chừng núi.
Tần Vệ Đông xách hành lý giúp cô, ngại ngùng nói: “Điều kiện ở đây gian khổ, vật tư thiếu thốn…”
…
Về sau, khu tập thể nằm lưng chừng núi dần biến thành một chốn “thế ngoại đào nguyên” giữa cuộc sống đời thường.
Mỗi lần mở cánh cửa sân, trước mắt là một khoảng cỏ xanh mướt trải dài. Mấy bụi húng quế vươn cao giữa bãi cỏ, những bông hoa khẽ lay động trong gió, mang theo vẻ thanh bình khó tả.
Gió biển buổi chiều thổi về xua tan cái oi nồng còn sót lại sau một ngày dài. Trên chiếc bàn tre giữa sân, bữa tối đã được bày biện tươm tất, từng món ăn dân dã tỏa ra mùi thơm quyến rũ.
Đậu bắp vừa hái xuống, chần nhanh qua nước sôi rồi ngâm vào nước đá cho giòn, khi ăn chấm cùng mắm ruốc đậm đà.
Những củ khoai tây nhỏ được nướng chín bở tơi, bẻ đôi khi còn nóng, rắc lên chút muối biển cùng hành lá thái ra. Hơi nóng mang theo mùi thơm ngọt của khoai quyện với vị mằn mặn của muối, giản dị mà ngon miệng.
Tôm sú, ốc móng tay, ốc hương, nghêu béo đều được luộc vừa chín tới, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh đặt sẵn nước cốt dừa lên men tự ủ và nước tương hải sản, thích chấm gì thì tùy ý.
Bánh bao nướng có lớp vỏ ngoài vàng ruộm, giòn thơm. Bên trong có chiếc kẹp mứt quả xương rồng chua ngọt, có chiếc lại kẹp thịt cá nướng trộn cùng hương thảo và tỏi dại băm nhỏ, mỗi loại mang một hương vị riêng.
Cuối cùng là một bát rượu thanh mai pha Linh Tuyền trong chiếc bát sứ trắng. Mấy viên đá nhỏ va vào thành bát, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Giữa làn gió biển mát rượi, hương rượu thanh nhẹ quyện với mùi thức ăn thơm nức, khiến khung cảnh bình dị ấy càng thêm phần thư thái, yên ả.





Bình Luận (0)