Ôn Dụ vốn có thành tích học tập xuất sắc và một tương lai tươi sáng, nhưng mọi thứ tan tành khi ba cô bị người chị dâu góa nhà họ Hoắc là Tô Ngưng cậy quyền ức hiếp đến mất việc.
Trụ cột gia đình sụp đổ, Ôn Dụ buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học.
Với quyết tâm báo thù, cô nắm thóp điểm yếu của nhà họ Hoắc, lấy việc tố cáo làm mồi nhử ép vị sĩ quan tương lai rộng mở Hoắc Yến Tân phải cưới mình.
Cô muốn đâm một nhát dao vào ý đồ thầm kín của Tô Ngưng và phá nát sự bao che mù quáng của Hoắc Yến Tân dành cho người nhà.
Đêm tân hôn, Hoắc Yến Tân giữ thái độ bề trên, mặt lạnh răn đe sẽ không bao giờ chạm vào cô.
Thế nhưng, trước sự quyến rũ chết người và thủ đoạn trêu chọc của Ôn Dụ, vị đoàn trưởng cấm dục nọ đã không thể giữ vững phòng tuyến.
Về phần Tô Ngưng, cô ta vốn là con dâu nuôi từ bé, từng vì mang thai con của anh cả mà sẩy thai mất đi khả năng sinh nở, cô ta luôn viện vào sự ủy thác của chồng trước khi qua đời, tự xem mình là vợ của Hoắc Yến Tân.
Tô Ngưng cứ ngỡ cuộc hôn nhân ép buộc này rồi sẽ sớm tàn, âm mưu đợi ngày hai người ly hôn để công khai thẳng thừng bước vào cửa.
Nào ngờ, Hoắc Yến Tân chẳng những không vứt bỏ Ôn Dụ mà ngày càng si mê, yêu chiều cô hết mực.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)