Đến nội dung chính

Chương 41: Đúng lúc này, Ôn Dụ bước vào đại viện

admin 481 Chữ Cài Đặt

Cô chẳng mảy may do dự, bước thẳng vào hỏi:

“Ông chủ, xem xem có kiểu tóc nào hợp với tôi không.”

Thấy bộ dạng sang trọng của cô, ông chủ liền tươi cười xun xoe chạy tới giới thiệu: “Ái chà, cô gái xinh đẹp quá, tôi thấy kiểu tóc nào trong tiệm cô cũng hợp hết. Đặc biệt là kiểu tóc xoăn lọn to đang mốt dạo này, uốn xong thì đảm bảo đẹp rụng rời.”

Ôn Dụ nhẩm tính, kiểu tóc này cô từng thấy trên phim truyền hình rồi.

Nhưng năm nay cô mới hai mươi mốt tuổi, uốn kiểu đó trông cứ thấy già già.

Lỡ mà xấu đi, đừng nói chiêu quyến rũ Hoắc Yến Tân bị phá sản.

Mà cho dù cô không cãi vã làm nũng nhẹ nhàng, thì chắc cũng bị anh đấm cho hai quả.

Cô suy nghĩ một chút rồi yêu cầu: “Tôi không ưng kiểu xoăn tít như vậy đâu. Nhưng thỉnh thoảng tôi dùng lô cuốn tóc đi ngủ, sáng hôm sau lọn xoăn bung ra vừa tự nhiên vừa đẹp, ông làm được kiểu đó không?”
Ông chủ hớn hở đáp: “Kiểu uốn gợn sóng to ấy hả? Cũng hơi khó nhằn đấy, nhưng cô tới đúng chỗ rồi. Tiệm chúng tôi nhập nguyên thuốc uốn lạnh xịn từ nước ngoài, lại có cả máy uốn nhiệt độ chuẩn nữa, người thường làm gì có cửa chạm vào. Đảm bảo uốn ra đúng ý cô.”

Ôn Dụ hài lòng nhếch môi, ngả mình xuống ghế sô pha hối thúc: “Vậy ông nhanh tay lên nhé, tôi còn phải bắt xe hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà cơ.”

Ông chủ chẳng dám chậm trễ, lật đật chuẩn bị đồ nghề.

Xong xuôi liền trùm cho cô chiếc mũ hấp nhiệt.

…

Khu nhà gia thuộc.

Hoắc Yến Tân đang ngồi ăn cơm cùng Tô Ngưng và Hoắc Đình Đình.

Bình thường Hoắc Yến Bình ở ký túc xá trường trung cấp, chỉ khi nào được nghỉ mới về.

Cơm nước đều do Tô Ngưng lo liệu.

Dĩ nhiên anh chẳng có lý do gì bắt cả nhà chờ Ôn Dụ về ăn cùng.
Hơn nữa, cái kiểu cô tối ngày lười biếng vắt chân chờ cơm dọn sẵn, anh cũng chướng mắt từ lâu rồi.

Đúng lúc này, Ôn Dụ bước vào đại viện.

Trên tay cô đeo chiếc đồng hồ Rolex, mái tóc dài đến eo uốn xoăn sóng to, gương mặt được trang điểm tinh xảo sắc nét, lại diện thêm chiếc áo khoác lông cáo trắng muốt hợp mốt. Cả người cô toát lên vẻ quyến rũ của một yêu tinh nhỏ.

Vẻ đẹp ấy khiến Lý Nguyệt Hoa cứ xoay quanh cô trầm trồ: “Đồng chí Ôn, mái tóc này cô làm ở đâu mà đẹp xuất sắc thế.”

Vương Quế Mai cũng xuýt xoa: “Cả chiếc áo này nữa, tôi mới chỉ thấy trên tivi thôi, chắc giá không hề rẻ đâu nhỉ.”