Bây giờ mà nhào vào cô thì mất mặt chết đi được.
Trong lòng Ôn Dụ hận không thể trợn ngược mắt lên.
Nhưng động tác trên tay thì thoăn thoắt cởi quần áo anh ra, rồi bắt đầu hôn anh.
Hoắc Yến Tân rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa.
Anh giữ chặt gáy cô rồi hôn một nụ hôn thật sâu, tiếp đó bế cô lên giường.
Tô Ngưng tựa lưng vào bức tường cổng khu nhà gia thuộc, muốn đợi Hoắc Yến Tân đuổi theo, rồi ép anh không được đưa cô vợ nhỏ về nhà mẹ đẻ, để Ôn Dụ biết ai mới là người nắm quyền cái nhà này.
Chị ta bị gió lạnh thổi qua thấu xương có chút không chịu nổi, đang ôm tay giậm chân tại chỗ thì tình cờ nghe mấy quân tẩu ngồi túm tụm gần đó bàn tán xôn xao: “Đoàn trưởng Hoắc từ ngày lấy vợ đúng là không phân biệt ngày đêm nữa rồi.”
“Nhìn cái vóc dáng cái mặt mũi của vợ cậu ấy xem, cả đời tôi chưa từng thấy ai đẹp vậy, đổi lại tôi là đàn ông chắc cũng hận không thể ngày ngày bám dính lấy.”
“Đoàn trưởng Hoắc đâu phải dạng si mê đàn bà. Vừa lúc nãy đi ngang qua tôi còn nghe cậu ấy mắng vợ kìa, thế nhưng mọi người đoán xem, đồng chí Ôn cãi nhau một hồi liền làm nũng ngồi luôn vào đùi cậu ấy, mọi người thử nghĩ xem được nhào vào lòng như thế thì thằng đàn ông nào còn cứng rắn nổi.”
“Trời ạ, hèn gì cái con hồ ly tinh này lại có thể ngày ngày nằm ườn ở nhà chẳng làm gì cũng không bị đánh, hôm nào tôi cũng phải học lỏm mới được.”
Mày Tô Ngưng nhíu nhẹ, không dám tin Hoắc Yến Tân lại có thể làm ra chuyện vô lý đến mức này.
Dù gì anh cũng coi như được chị ta chăm bẵm từ bé đến lớn, thấu hiểu tính lạnh nhạt sống chừng mực, tiết chế của anh bao năm nay.
Hơn nữa nếu anh là người nặng tình dục, lúc Hoắc Yến An hấp hối gửi gắm chị ta cho anh, anh đã chẳng dùng dằng nhiều năm như vậy không vội kết hôn chung chăn gối với chị ta.
Chị ta do dự một thoáng, vẫn rảo bước đi về nhà.
Trong lòng chị ta không những không tin Hoắc Yến Tân có thể làm ra việc vô lý đó, mà còn cho rằng với cá tính của Hoắc Yến Tân chắc chắn chỉ đang mắng mỏ Ôn Dụ, mắng cô không biết lớn nhỏ dám ngấp nghé đến tiền trợ cấp.
Thêm nữa, bây giờ hai người cãi vã chắc cũng xong rồi, lát nữa về bản thân chủ động nhường một bước, vừa tỏ ra hào phóng lại vừa thể hiện phong thái nữ chủ nhân.
Chị ta nghĩ vậy, lập tức không chút chần chừ đi đến cửa nhà.