Thẩm Linh Di là một cảnh sát điều tra. Nhưng lại bị chính người yêu phản bội rồi gϊếŧ hại.
Thân thể Thẩm Linh Di còn chưa kịp lạnh. Cô đã được ông trời ban cho cơ hội sống lại trong thân thể Tư Kiều, con gái út của gia tộc họ Tư đã lụi bại một năm về trước.
Tư Kiều không may lại chính là một “thương vụ làm ăn” của Tôn Đàm.
Chẳng phải cái tên Tôn Đàm chỉ là bóng ma trong truyền thuyết đô thị thôi sao? Cảnh sát Tây Môn lập chuyên án suốt 7 năm còn không điều tra được anh là người như thế nào.
Vậy mà khi tỉnh dậy, bản thân cô không còn một mảnh vải che thân. Nằm ngủ trên chiếc giường lụa bạc triệu của anh.
Anh trai Tư Kiều là một tên mạt hạng! Bán cả em gái để đổi lấy vốn làm ăn.
Chị gái nuôi của cô lại là một trong nữ diễn viên hạng A, luôn tìm cách để tống Tư Kiều ra ngoài đường.
Từ khi sống lại, cô từ bỏ niềm tin vào thứ công lý hão huyền. Quyết tâm xử tất cả những kẻ từng hại cô. Vừa sinh tồn trong thế giới ngầm tàn nhẫn ấy.
Lại còn phải cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của anh!
*
Tôn Đàm điên cuồng nắm chặt lấy cổ Tư Kiều, son trên môi cô đã nhoà đi gần hết. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt, quyết không lên tiếng.
“Đồ đê tiện! Chết đi!”
Đáp lại cô chỉ là tiếng cười khoái trá.
*
Tôn Đàm nắm trong tay gần như tất cả mối làm ăn ở Tây Môn này.
Nửa ngoài sáng, nửa trong tối. Lúc thì anh là Tôn Đàm khét tiếng trên thương trường, lúc lại là Lão đại trong thế giới ngầm. Không ai có thể đoán được ý định của anh.
Nhưng ai cũng biết anh cuồng si Tư Kiều như thế nào!
Tư Kiều đến với anh chỉ như một cuộc làm ăn. Vậy mà không biết từ bao giờ, anh lại khao khát được ở bên cô đến vậy.
Dù có phải giăng thiên la địa võng, Tôn Đàm cũng phải khiến cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
*
“Em định đi đâu?” Anh khó chịu nói. Từng chữ như khó khăn lắm mới thoát ra khỏi yết hầu.
“Trương Kỳ? Tại sao lại là hắn ta?” Anh đè chặt cô xuống giường.
Trong lòng cuộn trào luồng sát khí dữ dội đến mức chính anh cũng phải sững sờ.
Anh không hề biết, Tư Kiều lại nằm mơ thấy cái chết của chính mình.
Chỉ vì quá phẫn uất nên cô mới vô thức gọi tên thằng khốn ấy!





Bình Luận (0)