Đến nội dung chính

Chương 2

admin 525 Chữ Cài Đặt

Trở lại bữa tiệc, Ôn Lý Bình vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy nhiên anh đã quá quen với việc này, chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ nhưng vẫn giữ một khoảng cách khó chạm tới. Sau khi chào hỏi đức vua và nguyên soái Đỗ Vận, anh cho phép cấp dưới Quốc Huy đi tự do, còn mình thì tìm một góc khuất để tận hưởng chút bình yên.

Nhưng đóa hoa này quá thơm, trốn thế nào cũng bị tìm ra. Một Omega trẻ tuổi tên Mai An sau khi bị bạn bè đẩy ra làm vật thí nghiệm, đã đỏ mặt lắp bắp mời anh một ly rượu. Ôn Lý Bình nhàn nhạt từ chối vì không uống rượu, nhưng trước sự khẩn cầu tội nghiệp của đối phương, anh đã đồng ý cùng uống một ly nước trái cây. Sự phá lệ này khiến Mai An sướng rơn, bắt đầu mơ mộng về viễn cảnh tương lai tươi sáng, cho đến khi bị giọng nói lãnh đạm của anh kéo về thực tại: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Hành động của Mai An đã cổ vũ cho những Omega khác. Họ cho rằng Ôn Lý Bình thích kiểu người thanh thuần nên bắt đầu thay đổi chiến thuật. Duy chỉ có một Omega nấp trong bóng tối không nghĩ vậy. Với kẻ này, đi con đường chính thống quá chậm chạp, tốt nhất vẫn là trực tiếp gạo nấu thành cơm. Hắn ra hiệu cho tay sai bắt đầu hành động.

Về phần Ôn Lý Bình, anh cảm thấy vô cùng đau đầu trước sự đeo bám của các Omega. Bản thân anh tự nhận thấy mình vốn lãnh cảm, nhưng quan trọng nhất là anh hiểu rõ mình không thể đáp lại họ, cũng chẳng thể kết hôn hay sinh con. Đang lúc định gọi Quốc Huy rời đi nhưng thấy cấp dưới đang trò chuyện rôm rả, anh lại thôi và quay trở vào hội trường.

Đi được vài bước, thấy một người phục vụ bưng khay đi tới, Ôn Lý Bình lịch sự hỏi mượn một ly nước trái cây. Anh tùy ý cầm lấy một trong hai chiếc ly trên khay mà không để ý đến cái nhíu mày thoáng qua của người phục vụ.
Ly nước vừa trôi xuống họng, Omega trong bóng tối kia rốt cuộc cũng lộ diện để hội quân cùng tên tay sai. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận được một gáo nước lạnh từ gã phục vụ: “Thưa ngài, hỏng rồi… Thiếu tướng Ôn lấy nhầm ly rồi! Ngài ấy đã uống ly vốn dành cho ngài, trong đó có chứa thuốc kích phát tình dành riêng cho Omega!”

…

Bên trong đại bản doanh của quân đoàn Lửa Cháy, một bóng dáng cao lớn bao trùm lấy khung cửa sổ.

Vị Alpha đứng bên bệ cửa một tay đang tự tiêm thuốc ức chế vào cơ thể, tay kia lơ đãng nghe cấp dưới báo cáo tình hình: “Lão đại, tôi kiến nghị nên hủy bỏ hành động tối nay.”