Nhân vật chính: Lục Ngôn Châu x Ôn Trí Nguyệt/ Trịnh Trí Nguyệt
[VĂN ÁN]
Chỉ trong một đêm, thế giới của Trịnh Trí Nguyệt hoàn toàn sụp đổ.
Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô trở thành đứa trẻ bị bế nhầm năm xưa. Khi thiên kim thật trở về đòi lại vị thế, cô chủ động rút lui tay trắng. Nhưng nghiệt ngã thay, khi tìm về quê cũ, cô mới hay tin cha mẹ ruột đều đã qua đời từ lâu.
Không gia thế, không điểm tựa, cô rơi xuống vực thẳm, trở thành kẻ mồ côi đúng nghĩa.
Cùng lúc đó, gã người yêu cũ lập tức ngả vào lòng cô bạn thân giàu có, đám bạn từng vây quanh nâng đỡ quay lưng xỉa xói, coi cô như một “kẻ mạo danh hoàn lương” chật vật để tìm cách sống.
Đúng lúc cô bị dồn vào bước đường cùng, Lục Ngôn Châu – vị giảng viên thâm trầm, lạnh lùng nổi tiếng trên giảng đường đại học, đồng thời là người thừa kế duy nhất của gia tộc quyền quý bậc nhất bất ngờ xuất hiện.
Anh đẩy tới trước mặt cô một bản thỏa thuận hôn nhân hai năm: Ngay khi thỏa thuận này có hiệu lực, em sẽ sở hữu danh phận Vị hôn thê của Người thừa kế gia tộc họ Lục. Danh phận này là tấm lá chắn kiên cố nhất thành phố Nam Châu. Từ hôm nay trở đi, không một ai có quyền dẫm đạp, lăng mạ hay chèn ép em dù chỉ một câu.
Cô tưởng đây chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích sòng phẳng. Nhưng cô đâu ngờ trên giảng đường, anh là vị thầy giáo nghiêm khắc, công bằng đến lạnh xám Về đến nhà, anh lại nuông chiều cô từng chút một, dùng vỏ bọc “trách nhiệm hợp tác” để âm thầm che chắn cho cô trước mọi giông bão.





Bình Luận (0)