Thiên Nhạn vốn là một trùm cuối khiến biết bao người làm nhiệm vụ công lược vừa gặp cô đã sợ đến tái mặt.
Có lần bị chọc giận, cô thậm chí còn một mình đập tan cả hệ thống.
Thiên Nhạn cảm thấy thế giới này thật sự quá nhàm chán, vậy nên cô tiện tay chộp lấy một hệ thống, ép nó trói buộc với mình, rồi bắt đầu xuyên qua hết thế giới này đến thế giới khác để làm nhiệm vụ.
Thế giới thứ nhất: Hoàng hậu hiền đức, một lòng phò tá phu quân giành lấy ngôi báu. Đến khi phu quân trở thành Hoàng đế, nàng lại nhận về một kết cục thê thảm, bị đày vào lãnh cung rồi chết vì bệnh.
Nguyện vọng của nguyên chủ là con cái cả đời được bình an?
Thiên Nhạn chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay xử lý tên đàn ông bạc tình, đá hắn xuống khỏi ngai vàng, tự mình ngồi lên đó.
Trở thành Nữ Đế!
Thế giới thứ hai: Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ người anh trai tổng tài suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào chuyện yêu đương, tránh cho anh ta bị cô bạn gái giả vờ ngây thơ kia liên lụy đến mức tàn phế.
Thiên Nhạn: Đá anh trai xuống, tự mình trở thành nữ tổng tài, sau đó thuê cả đội vệ sĩ ngày đêm đi theo anh ta.
Không phải anh khỏe mạnh lắm sao?
Nguyên chủ, ngươi thấy thế nào?
Nguyên chủ: “… Hài lòng.”
Hài lòng đến mức chẳng biết nên nói gì nữa.
Thế giới thứ ba: Thiên tài tu luyện của giới tu tiên bị đám người thân chẳng ra gì kéo chân, khiến những đồ đệ hết lòng yêu thương mình lần lượt mất mạng.
Thế giới thứ tư: Chương trình đổi con giữa các gia đình giàu có. Người mẹ vô tâm cùng ông bố dượng giả nhân giả nghĩa khiến nguyên chủ bị cư dân mạng chửi bới thậm tệ.
Thế giới thứ năm: Sửa lại cuộc đời đầy xui xẻo của một cô gái đi đến đâu cũng gặp chuyện chẳng lành.
Thế giới thứ sáu: Vị vương phi trong một câu chuyện ngược luyến cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Thế giới thứ bảy: Người mẹ lực lưỡng trên mạng ra tay bảo vệ cô con gái yếu đuối.
Thế giới thứ tám: Thiên kim mắc bệnh hiểm nghèo trên hòn đảo của Trò Chơi Tử Thần.
Thế giới thứ chín: Kỹ sư bị xem là vô dụng đến từ một hành tinh toàn rác.
Thế giới thứ mười: Ba mẹ của tôi đều là xác sống.
…
Thiên Nhạn dần phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Gần như ở mỗi thế giới, đều có một người quen đi theo cô.
Hơn nữa, người đó chẳng hiểu bị làm sao, cứ hễ gặp cô là lại muốn ở bên cô, còn thường xuyên tìm đủ mọi cách để tiến đến gần.
Thiên Nhạn: “…”
Cô chỉ muốn làm nhiệm vụ.
Làm sự nghiệp.
Tiện tay xử lý vài kẻ đáng ghét.
Chứ cô thật sự không muốn yêu đương!





Bình Luận (0)