[Không CP + Vả mặt cực căng + Siêu sảng khoái.]
Tống Lạc, bệnh nhân ung thư, liên kết với “Hệ thống Show Hẹn Hò”.
Anh tiến vào game… và vào NHẦM trò chơi kinh dị.
Thân phận: Kẻ bạo hành gia đình.
Chỉ số bị truy sát: 99.999%.
Mọi người: “Chắc chết ngay màn tân thủ!”
Nhưng Tống Lạc rút gậy bóng chày, mỉm cười với con quỷ: “Em gái, em đang giận anh sao? Để anh dỗ em nhé!”
*Rầm rầm rầm!*
Con quỷ bị đánh cho trầm cảm.
Khán giả: “???”
Sảnh chờ game: “Đệch, đại thần nào lập acc phụ vậy?”
Hệ thống quay lại, phát điên: [Tôi đi nâng cấp có một tí, sao anh lại chạy vào trò chơi kinh dị làm cái quái gì thế này?]
Tống Lạc: “Nhưng mà… show này kích thích thật đấy!”





Bình Luận (0)