Đến nội dung chính

Chương 41

admin 637 Chữ Cài Đặt

Nhưng con gái đã nói vậy thì thôi cứ đưa đi, đợi con gái sau này trở thành Lục phu nhân, chẳng lẽ lại không kiếm được vài chục cái 5 triệu?

Tống Lạc lười để ý bọn họ, vừa nhận được 5 triệu, thông báo hủy hôn vừa đăng xong, ai còn thèm quan tâm nhà họ Sở sống chết ra sao.

Sau khi cha con Sở Vạn Thành rời đi, trợ lý của Tống Lạc nhìn bóng lưng họ mà lắc đầu, đúng là lũ vô ơn.

“Sếp Tống, vậy chuyện làm ăn với nhà họ Sở có tiếp tục không ạ?”

Trợ lý đã đi theo Tống Lạc mười năm, người khác không biết chứ anh ta còn lạ gì. Tập đoàn Tống thị là do ông nội để lại, nhưng Tống Lạc còn có công ty riêng của mình.

Tập đoàn tài chính KD do Tống Lạc tự sáng lập sáu năm trước, chỉ trong sáu năm đã phát triển thành top 5 của Long Quốc. Vì có người đại diện chuyên nghiệp quản lý, cộng thêm sức khỏe gặp vấn đề nên Tống Lạc ít khi lộ diện, mọi người đều không biết đó chính là công ty của anh.
“Tất nhiên là không hợp tác nữa.”

Trợ lý hiểu ý, lập tức xuống dưới hủy bỏ các dự án sắp hợp tác với nhà họ Sở, đồng thời thanh lý hợp đồng các dự án đang triển khai.

Sau khi ký khế ước với trò chơi kinh dị, tính mạng của anh đã thuộc về trò chơi. Trò chơi thông qua hệ thống đã phục hồi cơ thể cho anh, giờ đây anh không còn cảm thấy đau đớn do căn bệnh ung thư gây ra nữa.

Tống Lạc tràn đầy nhiệt huyết, tăng ca xử lý đống công việc đã tích tụ bấy lâu.

Mãi đến khi đồng hồ trên cánh tay nhắc nhở đếm ngược một giờ, Tống Lạc mới nhận ra mình đã làm việc lâu như vậy.

Tống Lạc lái xe về nhà, vừa về đến nơi liền lập tức vào sảnh chờ của trò chơi.

Hiện tại sảnh chờ rất đông người, ảnh đại diện của Tống Lạc vẫn còn treo trên bảng xếp hạng tân thủ. Anh vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý.
Lục Trừng và đội của mình đang ở tầng hai quán cà phê đợi vào màn chơi. Khi Tống Lạc vào game, đúng lúc rơi xuống dưới lầu quán cà phê, Lục Trừng nhìn thêm vài cái.

Đồng đội Tiểu Bạch nhìn theo hướng mắt của Lục Trừng: “Ơ, kia chẳng phải là tân thủ đứng đầu sao? Lão đại, hay là lôi kéo cậu ta vào đội mình đi.”

Lục Trừng lắc đầu, tuy chưa hỏi qua nhưng anh có cảm giác Tống Lạc này sẽ không gia nhập bất kỳ đội nào.

Tống Lạc đứng bên dưới có chút phấn khích, không biết trò chơi mới sẽ có nội dung và bối cảnh gì.

Đếm ngược ba giây, 3, 2, 1, một tiếng “tít” vang lên, người chơi vào màn.

Tống Lạc vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra, anh thấy mình đang mặc một bộ đồng phục nam sinh, bị hai thanh niên tóc vàng tầm mười bảy mười tám tuổi dồn vào góc tường.

-.

Hai tên tóc vàng nhìn Tống Lạc với vẻ khinh bỉ, trong mắt đầy sự coi thường và ngạo mạn. Hành vi bắt nạt của chúng chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là nhìn người khác không vừa mắt.
Thấy cái “rác rưởi” bị bọn chúng dồn vào góc mà còn dám ngẩng đầu nhìn, một tên vung tay tát thẳng vào mặt Tống Lạc.

Trong mắt Tống Lạc, thời gian như chậm lại, cho đến khi bàn tay tên tóc vàng dừng khựng giữa không trung.

Trò chơi bắt đầu nạp nội dung: [Mã số trò chơi: 9521.]