Đến nội dung chính

Chương 35

admin 646 Chữ Cài Đặt

Nghe thấy Đào Đào khóc, Tống Lạc vội nói: “Đừng khóc mà Đào Đào, đây không phải lỗi của cậu.”

Đào Đào gào lên với âm lượng tối đa: “Nói nhảm! Chắc chắn là do cậu đi nhầm đường rồi!”

Tống Lạc: “…”

“Ờ thì, thực ra cũng không sao mà, trò chơi kinh dị cũng cho phép yêu đương mà.”

Đào Đào hét lớn: [Á á á, đây có phải vấn đề có được yêu đương hay không đâu!]

Tống Lạc: “Vừa gia hạn được mạng sống, vừa có thể yêu đương, có khác gì nhau đâu!”

Đào Đào nghẹn họng. Khác nhau một trời một vực đấy nhé! Trời mới biết nó đã phải lùng sục khắp nơi bao lâu mới tìm được một người như Tống Lạc: ngoại hình cực phẩm, tính cách ưu tú, có tiền có học thức, lại còn sắp chết.

Mà giờ còn một tình huống oái oăm nữa là, nó đã ràng buộc với Tống Lạc, mà Tống Lạc lại ràng buộc với Trò chơi Kinh dị. Nghĩa là nó cũng không thoát ra được nữa rồi!
Từ nay về sau, nó cũng phải theo Tống Lạc vào mấy cái trò kinh dị này!

“Hu hu hu, sao lại thành ra thế này chứ.”

Đào Đào tuôn rơi những giọt nước mắt bằng con số, khóc lóc thảm thiết trong tâm trí Tống Lạc.

Nếu hệ thống mà có thực thể, Tống Lạc thật sự muốn xoa cái đầu cún của Đào Đào: “Thôi nào, đã đến đây rồi thì chúng ta cùng nhau cố gắng vậy. Dù sao cũng không đi được nữa, cứ tận hưởng trò chơi đi.”

Đào Đào mở to đôi mắt tròn xoe. Tận hưởng? Ở trong trò chơi kinh dị này á? Thà giết nó đi còn hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Lạc nói cũng đúng, chẳng còn cách nào khác cả. Đến nó còn chẳng đi được thì chỉ có thể ở lại theo anh thôi.

Chao ôi, cái kiếp người, à không, kiếp hệ thống! Ai mà ngờ một hệ thống lớn lên trong cái hộp mã nguồn hồng phấn dịu dàng như nó, cuối cùng lại phải dạt vào cái chốn kinh dị này chứ.
Thôi thì biết làm sao bây giờ, một hệ thống tốt là sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh khắc nghiệt.

Chẳng phải chỉ là trò chơi kinh dị thôi sao, nó tin rằng với năng lực nghiệp vụ của mình, dù ở đâu cũng có thể dẫn dắt ký chủ phất lên như diều gặp gió.

Hệ thống lấy hết can đảm liếc nhìn sảnh chờ một lần nữa, vẫn không nhịn được mà nhổ toẹt một cái. Nơi này hoàn toàn khác với show hẹn hò – nơi mà nhìn đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp.

Cái chỗ này, đúng là… cạn lời…

Nghĩ đến đây, Đào Đào tức giận gỡ bỏ luôn ứng dụng bảo điển “Chín ngàn kế tán tỉnh”.

Mẹ kiếp, sau này không dùng tới nữa rồi.

Trò chơi kinh dị đầy vẻ đắc ý lên tiếng: “Chúc mừng người chơi Tống Lạc, màn chơi tiếp theo sẽ bắt đầu sau 48 giờ nữa. Vui lòng quay lại sảnh chờ trước khi trò chơi bắt đầu hai phút.”
Sau mỗi màn chơi, hệ thống sẽ cho người chơi hai ngày nghỉ ngơi. Sảnh chờ rất lớn, bên trong có rất nhiều khu vui chơi giải trí, người chơi có thể tự do lựa chọn ở lại trong hệ thống hoặc quay về thế giới thực.

Tống Lạc đi dạo một vòng, nhưng anh nhận ra mình đi tới đâu cũng có người nhìn mình chằm chằm.

Cũng chẳng trách mọi người được, thành tích này của anh đúng là quá chấn động.

“Hố tử thần” 1386 vốn là cơn ác mộng của mọi tân thủ, vậy mà Tống Lạc không những vượt qua được, mà còn là người đầu tiên trong lịch sử đạt xếp loại SSS với 99 điểm.