Anh sợ vốn dĩ mình sống được một năm, yêu vào chắc chỉ còn thọ ba tháng.
Trong trò chơi này, không ai biết thân phận của anh, anh có thể tha hồ tận hưởng.
Điểm vượt ải còn mua được mạng sống, đây chẳng phải là yêu đương bằng ngân sách nhà nước sao? Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?
Đoàn tàu dừng lại ở trạm xe buýt số 7. Bầu trời u ám mang theo hơi thở đè nén, không thấy mặt trời.
Tống Lạc ăn hai quả táo trên xe, người phụ nữ làm thủ tục lúc nãy nhắc anh đã đến nơi.
Tống Lạc đứng dậy cảm ơn rồi bước xuống xe.
Nơi xuống xe là một trạm xe buýt, ở đó còn có hai người cũng là tân thủ: một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi tên Vương Khiêm, và một cô gái ngoài đôi mươi tên Triệu Uyển Như.
Tống Lạc thấy hai người đứng đó với vẻ mặt căng thẳng, có chút gò bó. Với tính cách hướng ngoại của mình, Tống Lạc lon ton lại gần bắt chuyện: “Lần đầu đến à?”
Vương Khiêm nhìn người vừa nói chuyện với mình, gật đầu: “Ừm, lần đầu.”
Tống Lạc vỗ vai Vương Khiêm: “Thả lỏng đi, tôi cũng lần đầu mà, cứ trải nghiệm thôi.”
Vương Khiêm nghe xong chỉ muốn khóc.
Cái loại trò chơi này ai mà dám tùy tiện “trải nghiệm” chứ, sơ sẩy một cái là ở lại đây mãi mãi luôn đấy.
Triệu Uyển Như liếc nhìn hai người một cái, không có ý định lại gần. Cô là người mới nhưng không hề có ý định lập nhóm. Trước khi bắt đầu, cô đã đọc kỹ hướng dẫn, biết rằng trong trò chơi này không có khái niệm đồng đội thực sự. Nếu bị phân vào thân phận đặc biệt, rất có thể giữa các đồng đội còn là kẻ thù của nhau.
Trong ván chơi năm người này, hai người chơi còn lại là khách quen nên họ có thể vào thẳng từ sảnh trò chơi, không cần đi tàu như tân thủ.
Khi cả năm người chơi đã vào đủ, trong đầu họ xuất hiện một chiếc đồng hồ khổng lồ bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3, 2, 1.
“Tít…” Trò chơi bắt đầu.
Mã số trò chơi: 1386.
Điểm cao nhất lịch sử: Cấp A – 86 điểm (Xếp hạng trò chơi: C, B, A, S, SS, SSS).
Độ khó: Cấp D (Độ khó: E, D, C, B, A).
Điều kiện vượt ải: Sống sót trong ba ngày.
[Không phải chứ, hố tử thần 1386, lò sát sinh của tân thủ đây mà.]
[Dạo này hệ thống bị sao thế, ván này ba tân thủ mà cho độ khó cấp D, lại còn là bản 1386 nữa, có đại thần nào ẩn danh về rank thấp cày điểm à?]
[Anh trai Tống Lạc này tiêu đời rồi, 100% là bỏ mạng tại đây thôi.]
[Chưa chắc đâu, tuy 1386 là hố nhưng tỷ lệ vượt ải của tân thủ vẫn được 9% mà.]
[Ông nhìn cái thân phận và bối cảnh của Tống Lạc đi.]
[Đệch, kẻ bạo hành gia đình!]
Sau khi trò chơi bắt đầu, mọi người có thể nhìn thấy thân phận trên đầu đồng đội.