CP: Côn đồ thất học, đánh nhau siêu giỏi x Cậu ấm xinh đẹp lắm mưu nhiều kế, rất biết lừa người.
Nhà tôi sa sút.
Anh trai ruột ngồi tù.
Còn tôi, từ một cậu ấm được nuông chiều từ bé, chỉ sau một đêm đã biến thành chó mất chủ, bị đày xuống Khu Ngầm tự sinh tự diệt.
May mà tôi không hoảng.
Bởi vì tôi biết một bí mật.
Thế giới này thật ra nằm trong một bộ truyện sảng văn dành cho nam.
Mà anh trai tôi, Lộ Tuần, chính là nhân vật chính.
Vài năm nữa, Chúa Tể Ô Nhiễm sẽ xuất hiện. Quân đội liên tục thất thủ, Hội nghị bó tay hết cách, cuối cùng buộc phải đặc xá cho anh tôi trở lại chiến trường.
Sau đó, anh ấy sẽ đấm nổ đầu đám sinh vật ô nhiễm, tiện tay xử luôn những kẻ từng gây khó dễ cho mình, rồi tới đón tôi về nhà.
Nói cách khác, tương lai của tôi rất sáng sủa.
Điều kiện duy nhất là…
Trước ngày ấy, tôi phải còn sống.
Mà muốn sống sót ở Khu Ngầm, một cậu ấm như tôi đương nhiên phải tìm một cái đùi đủ chắc để ôm.
Tôi chọn trúng một tên côn đồ bản địa.
Anh ta đánh nhau cực giỏi, chẳng có mấy chữ trong bụng, tính tình nóng như thuốc nổ.
Khuyết điểm không ít.
Nhưng đẹp trai.
Rất đẹp trai.
Thế là được rồi.
Sau một thời gian được tôi kiên trì theo đuổi, cuối cùng anh ta cũng chịu yêu tôi.
Một hôm, anh ta nhìn tôi, lạnh lùng cảnh cáo: “Nếu em dám rời bỏ anh…”
Anh ta cúi xuống, nói rất khẽ: “Cho dù anh có chết, cả người nát thành thịt vụn, xương cốt nghiền thành bột, anh cũng sẽ bò từ địa ngục về tìm em.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, được.”
Trong lòng chỉ nghĩ:
Nói linh tinh gì thế không biết.
Mà thôi.
Đẹp trai là được.
Vài năm sau, ô nhiễm bùng phát.
Tôi và bạn trai cùng tham gia một đội thăm dò tiến vào vùng ô nhiễm.
Kết quả, tôi sống sót trở về.
Anh ấy thì không.
Tôi hỏi anh trai bạn trai mình đâu.
Anh tôi chỉ đáp hai chữ: “Chết rồi.”
Tôi đau lòng đến chết đi sống lại, còn dựng cho bạn trai một tấm bia, lâu lâu lại chạy tới viếng mộ.
Cho đến một ngày, còi báo động vang khắp thành phố.
Chúa Tể Ô Nhiễm đã xuất hiện.
Trong buổi tổng động viên, anh trai tôi đứng trên bục, khí thế ngút trời: “Đây chính là kẻ thù của chúng ta!”
Trên màn hình phía sau anh là hình ảnh Chúa Tể Ô Nhiễm.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Nhìn thêm một lúc.
Rồi nhìn kỹ thêm lần nữa.
Khoan đã.
Sao trông quen thế?
Bạn trai cũ của tôi?
Tôi chết lặng.
Anh tôi còn đang hùng hồn kêu gọi toàn quân chuẩn bị chiến đấu.
Mồ hôi lạnh trên lưng tôi bắt đầu túa ra.
Anh ơi, không được đánh chồng em!




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)