Bị bạn thân và bạn trai cắm cho cặp sừng to tổ bố, Khương Vy quá shock rồi vô tình gặp tai nạn xe cộ, ngỏm tại chỗ.
[Ting! Ký chủ muốn hoàn thành tâm nguyện, ngược cặn bã để nghịch tập, vươn lên đỉnh cao nhân sinh không? Thế thì còn chờ gì mà không trói buộc với bổn hệ thống! Muốn gì được nấy, đời có tí mấy!]
Vì để được sống sót để trở về vả mặt, Khương Vy bắt đầu sống cuộc sống bán manh, bán thảm, bán tội nghiệp, lăn lê bò trườn, tắm trong máu chó để được sống lại!
Chỉ cần điên cuồng ngược tâm cặn bã bằng cách quyến rũ rồi đi chết là được đúng không? Cái này thì cô làm được!





Bình Luận (0)