Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 8: Ảnh hậu ẩn hôn cưỡng chế yêu (2)

admin 488 Chữ Cài Đặt

Khương Vy im lặng, trợn ngược mắt.

Trùng tên với cô mà mắc gì khùng vậy? Có tiền có quyền thì sống độc thân vui vẻ không được à? Em trai này không đồng ý thì tìm em trai khác, tại sao phải làm đến mức đó chứ?

Rồi gì mà còn ký hợp đồng ẩn hôn nữa, thời nào rồi vậy trời?

Khương Vy nói với hệ thống: [Không ấy tôi đè luôn tên đó thì có xong nhiệm vụ không?]

Nhìn tình hình thực tế từ chính bản thân cô là thấy thôi, Hoàng Húc chẳng phải cũng thích ngủ nghê chơi bạo đồ mới phản bội cô à? Giờ cô đè Lục Vũ luôn cho xong nợ.

Hệ thống nói bằng giọng máy móc nhưng rõ ràng đang đánh giá cô: [Cô á hả?]

Khương Vy đánh giá: [Chứ sao nữa? Lấy nhau năm năm mà không khác gì người dưng, thậm chí còn không ngủ cùng nhau. Nguyên chủ chơi trò tổng tài bá đạo và tiểu kiều phu xong lại hạ mình cỡ đó trước Lục Vũ thì rõ ràng là…]
[Rõ ràng là sao?]

[Rõ ràng là nguyên ngủ yêu đương lú não chứ sao? Thích xong cướp về tay thì thôi gọi là có tiền mua tiên cũng được. Nhưng cướp xong không làm gì như thế không phải bị ngu thì là gì?]

Hệ thống: […]

Nó đang rất nghi ngờ nguyên chủ quá sốc vì bị bồ đá nên giờ nhìn đàn ông bằng vẻ tiêu cực, chỉ muốn bao trai chứ hết muốn lấy chồng rồi.

[Nhìn đi, giờ người ta thái độ cỡ đó với mình rồi đó. Về cái là lật bàn lật ghế, lấy đồ xong lại đi diễn, năm năm như một cái chớp mắt. Hết cứu, hết cứu rồi.]

Giờ Lục Vũ chỉ còn chờ hết hợp đồng để đá nguyên chủ thôi. Với tình hình hiện tại thì khéo ly hôn xong người đàn ông này sẽ chỉnh chết Khương Vy mất.

Dù sao hiện tại thế thời cũng đã thay đổi, Lục Vũ trở thành Ảnh đế vạn người mê. Còn Khương Vy thì đã là Ảnh hậu hết thời, rời giới giải trí bao nhiêu năm, không còn có tiếng nói bằng anh nữa.
Khương Vy ngẫm nghĩ rồi đi xuống bếp, lấy con dao.

Cô rửa mấy lần, thậm chí tìm cả xịt khử khuẩn trong nhà xịt lên rồi lau sạch.

Hệ thống nhìn mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nó hỏi cô định làm gì, nhưng Khương Vy không trả lời.

Nó bắt đầu có dự cảm không lành.

Khương Vy đặt con dao xuống, gọi điện cho Lục Vũ.

Lục Vũ hiện tại đang quay phim ở phim trường. Hôm nay anh quay đêm, mấy cảnh lận, có thể sẽ phải quay đến sáng.

Anh đã hóa trang xong, giờ chỉ đợi diễn viên phụ xong cảnh là sẽ lên set quay ngay.

Anh đang ngồi nói chuyện với quản lý thì điện thoại rung lên.