Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 11: Ảnh hậu ẩn hôn cưỡng chế yêu (5)

admin 487 Chữ Cài Đặt

Khương Vy rất thích diễn vai vợ hiền. Sau khi làm đủ mọi cách để ép anh phải lấy mình, cô lại tự cho mình là đúng, cứ thế diễn vai vợ hiền như thể yêu anh lắm.

Lục Vũ đời nào chấp nhận được chứ? Cảm giác cứ như anh phải vui vẻ, hạnh phúc với người đã suýt đẩy gia đình mình vào chỗ chết vậy, vô cùng ghê tởm.

Nếu anh không trẻ người non dạ để bị gài hợp đồng đành tự chịu, nếu gia đình anh khá giả hơn một chút, nếu bố mẹ anh không già yếu, chỉ trông chờ vào một mình anh thì anh có thể đã liều mạng với Khương Vy luôn rồi.

Nhưng vì gia đình, anh đành ngậm đắng nuốt cay.

Giờ mọi cay đắng đã sắp kết thúc, ngày tháng tự do hạnh phúc của anh sắp đến, năm năm chịu đựng cuối cùng cũng kết thành quả ngọt, Khương Vy lại định làm gì đây?

Căn nhà lúc này bừa bộn không chịu nổi. Lục Vũ nhìn vào phòng ăn, thấy chỗ đồ mình hất đổ ban nãy còn nguyên không ai dọn.
Lục Vũ không bắt Khương Vy phải dọn, nhưng bình thường cô rất chủ động vun vén gia đình như thể họ là một gia đình thực thụ vậy, tình hình hôm nay rất lạ.

Đi từ phòng khách đến phòng ăn vẫn không thấy Khương Vy đâu, Lục Vũ lên tiếng: “Khương Vy, tôi về rồi đây. Cô muốn làm gì cứ nói thẳng, đừng có giở trò.”

Thật ra, Khương Vy chưa bao giờ khóc trước mặt anh.

Ngày chưa lấy nhau, Khương Vy rất ngạo nghễ, thích tỏ vẻ bề trên, trông đáng ghét vô cùng.

Sau khi lấy nhau rồi, Khương Vy luôn diễn trọn vai vợ hiền, không bao giờ tỏ ra khó chịu hay bực tức khi bị anh hắt hủi.

Đây là lần đầu tiên cô khóc.

Lục Vũ có thể cứng rắn cũng là vì vậy. Anh luôn nghĩ bản chất Khương Vy không bao giờ thay đổi, có chăng là diễn cái nét vợ hiền đó vì cô thích như vậy thôi, chứ không phải vì cô yêu anh hay sẵn sàng vì anh.
Cái gia đình này như một trò chơi nhập vai, một vai diễn, Khương Vy thích nên nhập tâm.

Đến khi chán rồi, Khương Vy sẽ không chút do dự đá mình đi.

Lục Vũ nghĩ vậy, nên luôn tự răn mình.

Giờ Khương Vy khóc, một phần lý trí trong anh bảo cô đúng là một diễn viên, khóc nhập tâm đến mức anh tưởng thật.

Tuy nhiên, một phần nào đó trong Lục Vũ cũng sợ Khương Vy xảy ra chuyện gì.

Dù liên tục phủ nhận, nhưng dẫu sao cũng đã về rồi, anh đi xem thử xem sao.

Không có tiếng trả lời, Lục Vũ lên tiếng lại: “Cô định chơi trò gì? Nếu cô không xuất hiện, tôi sẽ rời đi đấy.”