Thẩm Nghi Trinh kế thừa một tòa lầu kiểu Tây bỏ hoang tại bến Thượng Hải sầm uất. Cùng lúc đó, cô trói định “Hệ thống Bách hóa Tam Giới”, thông qua việc mở các quầy hàng để tích lũy điểm nguyện lực, hoàn thành một tâm nguyện bị lãng quên.
Cánh cửa lầu bách hóa mở ra, kết nối Thượng Hải những năm khói lửa với các không gian song song kỳ bí.
Quầy hàng số 1: Tiệm sườn xám ở Quỷ Vực.
Những Lệ quỷ, Quân phiệt chết trận đêm đêm thích ghé vào may một bộ sườn xám hay âu phục. Nghe nói áo của Thẩm tiểu thư đạn bắn không xuyên, mặc vào còn tỏa ra mùi hương an thần, giúp quỷ hồn không bị phát điên.
Quầy hàng số 2: Tiệm trà bánh ở Yêu Giới.
Đại yêu quái khát máu đến quán định đập phá, hai canh giờ sau ôm đĩa bánh phù dung khóc thút thít vì cảm nhận được hương vị quê nhà.
Quầy hàng số 3, số 4…
Từ tiệm chụp ảnh chụp được kiếp trước cho đến tiệm đồ chơi đồng hồ máy móc bán thân thuộc bảo hộ. Đại Lâu Bách Hóa của Thẩm Nghi Trinh nổi tiếng khắp Tam giới.
Khách quen là Đốc quân lạnh lùng, Đại yêu ngàn năm, Cổ thần sa ngã… hằng ngày đều tranh nhau lau bàn, bưng trà, chỉ để giành danh hiệu “Nhân viên xuất sắc nhất tháng”.





Bình Luận (0)