Đến nội dung chính

Chương 3

admin 480 Chữ Cài Đặt

Điều thứ ba…

À mà thôi.

Tóm lại, bạn sẽ cần đạt rất nhiều điều kiện và quy tắc để được tham gia tiệc của Ngô Kiến Luật, nhưng tiên quyết là phải có được ba điều này.

…

Trực thăng tư nhân đáp xuống bãi đậu trực thăng trên tầng thượng.

Lúc mới bắt đầu nghe tiếng cánh quạt, những người đang vui vẻ đã bắt đầu lục tục dừng chơi, không gian dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc khá là sôi động.

Mọi người đều tò mò người bay thẳng đến bữa tiệc, thậm chí còn đỗ ở bãi đáp riêng của cậu chủ Ngô.

Người đến rốt cuộc là tai to mặt lớn nào đây? Dù sao thì chỗ đáp đó trước giờ cũng chỉ có Ngô Kiến Luật cần đi đâu thì bay đi bay về thôi. Anh ta nhỏ nhen vô cùng, rất khó chịu khi người khác đụng vào đồ của mình nên không bao giờ cho ai ké khi chưa có sự đồng ý của bản thân.
Mà Ngô Kiến Luật đang ngồi ngay bên hồ bơi đây, sao có thể là anh ta được?

Cả cái khách sạn Hi Quang này đã được Ngô Quang giao cho Ngô Kiến Luật tiếp quản rồi, coi như Ngô Kiến Luật là chủ ở đây.

Không lẽ là Ngô Quang đến dẹp loạn?

Không phải chủ tịch Ngô bó tay với con trai nên mắt nhắm mắt mở suốt mấy năm qua rồi à?

Hay là Quách Lâm, cậu ấm nhà họ Quách, bạn thân chí cốt của Ngô Kiến Luật?

Đùa, thật ra Quách Lâm cũng không đến mức được Ngô Kiến Luật cho phép xài đồ của mình kiểu “làm màu” thế này đâu.

Với lại đâu phải thích bay là bay, phải xin cấp phép đấy!

Tất cả đều quay sang nhìn chiếc trực thăng, hồi hộp chờ người bước xuống.

Ngô Kiến Luật đã đứng dậy từ bao giờ, khoác chiếc áo sơ mi Hawaii lên người, đi nhanh đến mức gần như chạy về phía đó.
Mọi người dõi theo bước chân anh ta, đều vô cùng tò mò.

Cửa khoang vừa mở ra, chưa thấy ai bước xuống thì mọi người đã loáng thoáng nghe Ngô Kiến Luật nói bằng giọng khá “khổ”: “Lúc nghe nói em đến đây, anh còn giật mình không tin đấy. Công chúa nhỏ à, sao em lại đến cái chốn ăn chơi này của anh vậy? Nhỡ vấy bẩn em thì sao?”

Mọi người nghe xong đều hít vào một hơi.

Ai có thể được Ngô Kiến Luật gọi là “công chúa nhỏ” đây?

Không lẽ Ngô Kiến Luật đã có người yêu hay vị hôn thê rồi?

Nhưng nghe không giống với kiểu người của Ngô Kiến Luật cho lắm.

Sau khi hai vệ sĩ mặc đồ đen nhảy xuống, một làn váy trắng bồng bềnh lấp ló xuất hiện, sau đó là làn tóc đen phồng, làn da trắng muốt.