Mới mở mắt ra, Kỷ Ninh nhận ra mình đã xuyên thành nữ phụ pháo hôi cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết mạt thế. Theo đúng kịch bản, cô sẽ bị vị hôn phu tra nam cùng cô em gái “trà xanh” hút cạn giá trị, cướp sạch tinh hạch rồi vứt vào bầy thây ma làm mồi nhử.
Đúng lúc nguy cấp, Hệ Thống Báo Thù Dửa Hận xuất hiện đầy hào hùng.
[Ký chủ, hãy đứng lên. Cướp lại ánh hào quang. Vạch mặt trà xanh và khiến bọn chúng phải nợ máu trả bằng máu!]
“Mệt lắm, báo thù gì tầm này. Cho bọn họ thắng đấy, tôi đi ngủ đây.”
Kỷ Ninh nhìn đống thây ma gầm rú bên ngoài cửa, rồi lại nhìn cái giường nệm êm ái trong phòng, uể oải đắp chăn trùm kín đầu.
Hệ thống: [Ký chủ? Cô không muốn sống nữa sao?]





Bình Luận (0)