Trong thế giới tiểu thuyết, độc giả từ lâu đã chán ngán kiểu nữ chính “bạch liên hoa” yếu ớt, vô dụng, chỉ biết gây rắc rối rồi đứng đợi người khác ra tay cứu giúp.
“Thiết lập nông cạn thế này, đọc một dòng thôi cũng thấy mệt.”
Thứ họ thật sự muốn nhìn thấy là gì?
Là thiên kim tài phiệt ngang nhiên tận hưởng đặc quyền, là những người thừa kế quyền thế ngút trời sẵn sàng vì cô mà phá vỡ mọi giới hạn.
…
Lâm Tiểu Nhu xuyên vào một học viện quý tộc xa hoa bậc nhất, mang theo kịch bản đã định sẵn một kết cục bi thảm.
Trong nguyên tác, cô chỉ là vai phụ làm nền cho thiên kim tài phiệt rực rỡ, là sinh viên nghèo diện đặc cách – một tồn tại mà F4 có thể tiện tay nghiền nát.
Chỉ vì dám mơ tưởng trèo cao mà bị đóng đinh lên cột nhục nhã, không đường lui, không cơ hội xoay chuyển.
Nhưng lần này… Cô không định làm nền cho bất kỳ ai nữa.
Bạch liên hoa thì sao? Mong manh, yếu đuối, quả thật cần rất nhiều người cùng nhau che chở.
Và thế là Lâm Tiểu Nhu được đặt vào trung tâm ánh đèn, bước lên sân khấu rực rỡ nhất, được nâng niu, được tranh đoạt, tận hưởng vạn sủng nhất thân.
• Cẩm nang bạch liên hoa tâm cơ: Mềm mại nhưng không yếu ớt, thanh khiết nhưng đầy độc tính. Từng bước thuần phục những kẻ săn mồi, từng bước nở rộ trên đỉnh cao quyền lực.





Bình Luận (0)