Nam Kỳ, 1926. Một vùng đất ẩm ướt máu, khô khốc niềm tin.
Trong khi những dòng họ lớn mượn tay thực dân để đổi lấy yên ổn, thì nhà họ Đỗ đứng lên bằng chính thương cuộc của mình với một người phụ nữ làm chủ: Đỗ Ngọc An.
Cô thông minh, lạnh lùng và không tha thứ. Cái chết bất ngờ của cha mẹ, sự phản bội của hai người anh, và mùi máu từ những thương vụ dơ bẩn, tất cả hun đúc nên một người đàn bà không khóc, không yêu, không gục ngã.
Cho đến ngày cô cưới Lê Minh Khuê.
Tiểu thư của một gia đình sắp sụp đổ, là cái giá cho món nợ năm xưa giữa hai dòng họ. Bên ngoài là dịu dàng, nhún nhường, nhưng ánh mắt lại giấu một bí mật chết người: cô đến không phải để làm vợ, mà để trả thù.
Khuê không phải con ruột của ông Minh. Cô được nhận về sau cái chết oan khuất của cha mẹ ruột và suốt 18 năm, cô lớn lên với niềm tin: nhà họ Đỗ là thủ phạm.
An cưới cô để điều tra, Khuê cưới cô để hạ bệ, trả thù. Cả hai tưởng đang giăng bẫy nhau, nhưng từng bước một, lằn ranh thù hận dần bị xóa mờ bởi thứ cảm xúc không ai dám gọi tên.
Và khi mọi sự thật đổ ra như máu, chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Nếu kẻ thù lại là người mình yêu, thì phải giết hay phải cứu?





Bình Luận (0)