An Mịch vì quá rảnh rổi nên đã đăng ký chơi một trò chơi có tên là “Nhật ký nuôi con”, nàng đã chọn nuôi một bé trai xinh đẹp đáng yêu giống mình.
Nhắc nhở nhiệm vụ: [Bé con sắp chết khát, mau giúp bé tìm kiếm nguồn nước đi.]
Nhắc nhở nhiệm vụ: [Bé con sắp hết đồ ăn, mau giúp bé làm đầy kho lúa đi.]
Nhắc nhở nhiệm vụ: [Bé con muốn sống cuộc sống an ổn, mau giúp bé ngăn cản chiến loạn đi.]
Nhắc nhở nhiệm vụ: [Phụ thân bé con xin được kết nối dị thời không, mau chấp nhận đi.]
An Mịch: Trò chơi này còn rất thật nha.
*
Ngụy Cảnh Hòa mười bốn tuổi thi đậu tú tài, mười sáu tuổi thi đậu cử nhân, 18 tuổi tự nhiên có đứa con trai.
Từ đó về sau, liên tục xảy ra thiên tai suốt mấy năm, dù là chạy trốn tới đâu, không phải gặp khô hạn thì lại gặp lũ lụt, không phải xảy ra ôn dịch thì lại xảy ra tuyết lở.
Từ sau khi trong đầu con trai đột nhiên xuất hiện một vị tiên nữ tỷ tỷ, tất cả đều thay đổi.
Con trai: “Cha, tiên nữ tỷ tỷ đưa đồ ăn ngon cho con, món này gọi là khoai lang đỏ.”
Con trai: “Cha, tiên nữ tỷ tỷ nói cục đá này có thể nhóm lửa rất ấm áp.”
Con trai: “Cha, tiên nữ tỷ tỷ nói loại cung nỏ này có thể đánh đuổi người xấu.”
Ngụy Cảnh Hòa cho rằng cùng con trai chơi trò nhập vai gia đình, không hiểu sao hắn lại trở thành Tể Tướng.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)