Nữ chính là một cô gái có ngoại hình bình thường. Ở một số thế giới, cô sẽ từ vạn người ghét trở thành vạn người mê.
Nam chính, nam phụ sẽ không thích nữ chính ngay từ đầu, có người trước đó còn thích người khác. Để thích nữ chính cần có cả một quá trình, có ngược nhẹ.
Bắt đầu từ thế giới thứ hai là xuyên nhanh nhập vai hoàn toàn, không phải bối cảnh hiện đại, sẽ không áp dụng tư tưởng của nữ chính là người hiện đại vào nhân vật. Tác dụng của hệ thống chỉ là phát lương, không có bàn tay vàng.
…
Thế giới thứ nhất: Cô là con gái của người thầy có ơn sâu nặng với nam chính. Vì thầm mến nam chính nên đã âm thầm đau khổ, rồi còn tự tay làm một hũ dưa muối và gửi đến công ty của nam chính. Nam chính ghét bỏ, vứt cho bạn thân của mình.
Người bạn thân ấy vừa mắng cô bị thần kinh, theo đuổi người ta mà lại gửi dưa muối, vừa lén ăn sạch cả một hũ, sau đó còn mặt dày đi hỏi nam chính xin cô thêm một hũ nữa…
Nhất thời chẳng biết rốt cuộc ai bệnh nặng hơn.
Thế giới thứ hai: Với thân phận là nha hoàn thân cận của nữ chính, cô trở thành combo ghép cặp kinh điển, được ghép đôi với người bên cạnh nam chính.
Tin tốt, đối phương là một thị vệ tuấn tú và oai phong, tràn đầy khí thế.
Tin xấu là… hắn cũng thích nữ chính.
Thế giới thứ ba: Nam chính là một người vừa đẹp trai, giàu có lại tài giỏi. Còn cô là một cô gái bình thường, da hơi vàng, không trang điểm, không đánh phấn, nhưng trong tay cũng có chút tiền. Cô đã yêu thầm anh từ lâu, âm thầm theo đuổi anh như một chú cún nhỏ.
Nhưng để theo đuổi nữ chính, nam chính lại quét sạch mọi chướng ngại, tuyên bố cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều chết hết, anh cũng sẽ không thích cô.
Được thôi…
Thuê một hòn đảo tư nhân không có tín hiệu, đồng thời đặt lịch trực thăng cứu hộ sau một tháng.
“Để tất cả mọi người trên thế giới chết hết thì hơi khó, nhưng ý tưởng của cô, tôi sẵn lòng đổi một góc độ khác để cố gắng đáp ứng.”
Nam chính: Tôi cũng có bệnh, không có việc gì lại đi chọc vào cô làm gì chứ ^O^
Thế giới thứ tư: Tu tiên.
Thế giới thứ năm: …





Bình Luận (0)