[Nữ Diêm Vương lên từ địa ngục X Chiến thần lạnh lùng khát máu.]
Nhiếp Chính Vương nói: “Vương phi nhà ta xuất thân hoàng gia, là một đóa hoa mỏng manh, chân yếu tay mềm.”
Nhiếp Chính Vương phi tay trái cầm roi, tay phải vác đao, đánh cho đám giặc tạo phản sợ đến vỡ mật.
Nhiếp Chính Vương lại nói: “Vương phi nhà ta chỉ biết thêu thùa may vá, đâu biết mấy trò yêu ma tà đạo.”
Lão quỷ trăm năm bị Nhiếp Chính Vương phi dùng kim chỉ xuyên thành diều giấy đang khóc thét giữa không trung.
Nhiếp Chính Vương lại thở dài: “Vương phi nhà ta nhát gan như chuột, đừng nói bắt quỷ, dọa một cái là xỉu ngay.”
Yêu quái ngàn năm bị Nhiếp Chính Vương phi tát một cái văng đầy răng ra đất lên tiếng: “Vương phi nhà ngài bá đạo thế nào, trong lòng ngài không tự biết hay sao?”





Bình Luận (0)