Miễn cưỡng… Ngủ được?
Nam nhân khẽ nheo mắt, vẫn không hề hoảng loạn.
Thanh Y thấy vậy liền đáp lại bằng một nụ cười lạnh.
Nàng vốn yêu mỹ nhân, thích hưởng thụ, “tên mặt trắng” trước mắt này quả thực rất hợp khẩu vị của nàng.
Ngoài ảnh hưởng của dược lực, nàng ít nhiều cũng bị thái độ quá đỗi bình tĩnh của đối phương kích thích.
Nàng quá hiểu sự bình tĩnh này có nghĩa là gì.
Trên người nam nhân này có một luồng khí tức mà nàng rất quen thuộc, những kẻ ở địa vị cao hoặc có thực lực mạnh mẽ phần lớn đều như vậy.
Sự bình tĩnh này là khinh thường.
Là sự coi rẻ của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, hoặc là… Nam nhân này đến giờ vẫn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Thú vị thật.
Thanh Y chép đôi môi đỏ mọng, cười một cách khiêu khích với hắn: “Vì tinh thần nhân đạo, trước khi ngủ với ngươi, bổn tọa vẫn nên hỏi một tiếng, ngươi có bằng lòng không?”
“Được rồi, bổn tọa biết rồi.”
“Chỉ cần bổn tọa muốn, ngươi không muốn cũng phải muốn.”
“Tên mặt trắng, hôm nay ngươi gặp may rồi đấy.”
Nam nhân nghe nàng nói mà mặt không đổi sắc, chỉ đến khi nghe ba chữ “tên mặt trắng”, trên mặt hắn mới lộ ra một nụ cười quái dị không rõ ý.
Như thể không hiểu, hắn hỏi lại một câu:
“Ngươi muốn ngủ với ai?”
“Ngủ với ngươi.” Thanh Y vừa dứt lời đã cởi sạch y phục trên người, không chút xấu hổ đứng trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu ngạo như một vị công tử đi lầu xanh tìm hoa.
Chậc, vừa bá đạo lại vừa quyến rũ.
Đôi mắt nam nhân không một gợn sóng, chẳng hề có ý bị sắc đẹp làm cho rung động, thậm chí còn ánh lên vài phần chế giễu.
Ngủ với hắn?
So với những nữ nhân tự dâng mình lên giường trước đây, người trước mắt này quả thực rất có khí thế.
Ngay khi đôi tay ngọc ngà của nàng sắp chạm vào y phục của hắn, nam nhân lạnh nhạt nhắc nhở: “Nếu bổn vương là ngươi, sẽ lập tức dừng tay. Ít nhất như vậy, tay của ngươi còn giữ được.”
“Trông đáng sợ quá nhỉ.” Thanh Y giọng điệu thì tỏ ra sợ hãi, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh mà nhìn thẳng vào hắn, không những càng thêm kiêu ngạo mà giữa hai hàng lông mày còn khẽ nhướng lên đầy phấn khích: “Ngươi nói vậy, bổn tọa lại càng muốn thử.”
Đôi mắt nam nhân lại co rút lại, nữ nhân này…
“Ngươi là ai?” Ánh mắt nam nhân ngưng tụ trên người nàng, ẩn chứa sát khí.
Dưới lớp mạng che mặt, khóe môi Thanh Y cong lên, có chút thất vọng.