Đến nội dung chính

Chương 42: Thành phố Hải Li

admin 490 Chữ Cài Đặt

Dự báo bão vào hai ngày tới khiến cư dân thành phố Hải Li hoảng loạn. Cả thành phố đổ xô đi tích trữ thực phẩm, trung tâm thương mại và siêu thị nhỏ đều đông nghịt. Khu hàng tiêu dùng bị quét sạch chỉ trong một ngày.

Phù An An tận mắt chứng kiến mì gói buổi sáng còn bán hai tệ một gói, buổi chiều đã thành mười tệ.

Dù vậy hàng trong siêu thị nhỏ vẫn sắp hết sạch, bà chủ kiếm bộn tiền.

Bà chủ cười tươi nhìn Phù An An, lấy từ ngăn kéo ra hai trăm tệ đưa cho cô và nói: “Không phải sắp bão sao? Ngày mai khỏi tới, cho cháu nghỉ hai ngày.”

Đã trải qua bảy ngày trong trò chơi, Phù An An tích trữ được không ít đồ ăn.

Riêng trong không gian đã có hơn hai mươi túi bánh mì, hơn bốn mươi gói mì, các loại đồ hộp và bánh quy chiếm ba không gian, nước khoáng và sữa chiếm một không gian.
Phòng trọ nhỏ còn có một bao gạo 50 cân, tủ lạnh nhỏ nhét đầy rau củ và thịt heo, vịt, gà.

Cầm tiền lương gấp đôi, Phù An An nhất thời không biết mua thêm gì, tiền trong trò chơi cũng đâu mang ra ngoài được.

Nhân lúc mưa nhỏ đi chút, cô nhét tiền vào túi, ra đường dạo.

Lội trong làn nước mưa đã qua mắt cá, Phù An An nảy ra một ý nghĩ: trò chơi không thể chỉ đơn giản là mưa lớn. Nếu nước tiếp tục dâng cao thì sao?

Cô bơi không giỏi lắm.

Suy nghĩ kỹ, cô rẽ vào một cửa hàng đồ bơi.

Thật ra cô muốn mua xuồng hơi, nhưng cái rẻ nhất cũng 688 tệ. Mua chưa chắc dùng, dùng rồi cũng không mang ra khỏi trò chơi được, vì tiền bạc eo hẹp nên đành bỏ.

Cuối cùng mua hai phao bơi, một áo phao, rồi thêm một cái thùng nhựa xả kho.

Chiếc thùng nhựa đường kính 1,5 mét, khi đeo lên lưng trông chẳng khác nào một chiếc mai rùa đỏ khổng lồ.
“Ơ, Tiểu Phù mua thùng to thế để tắm à?” Bác bảo vệ già ở cửa thấy cô về thì chào hỏi.

“Cháu làm thuyền ạ.” Phù An An nhỏ giọng đáp.

Tai ông cụ kém nên nghe không rõ, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua.

Bão cuồng phong sắp đến, vừa về phòng trọ, Phù An An đã bắt đầu dán băng keo hình chữ “米” lên cửa sổ, đồng thời kê thêm rất nhiều tấm ván gỗ để phòng ngừa.

—

Thành phố Hải Li, ngày thứ tám

Bên ngoài gió gào thét dữ dội, trong nhà đèn điện chập chờn.

Phù An An mở điện thoại xem tin tức. Trên màn hình, phóng viên đang đối mặt trực tiếp với bão, gió thổi đến biến dạng cả khuôn mặt, người nghiêng hẳn đi, vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng để báo cáo tình hình.