Xe cộ ùn tắc khắp nơi, công nhân vệ sinh và xe xúc đang vất vả dọn ra một lối có thể lưu thông.
Bầu trời như bị ép thấp xuống, nhuốm màu vàng xám, tạo cảm giác nặng nề khó chịu.
Chiếc TV nhỏ trong siêu thị đang phát bản tin buổi sáng: [Thành phố Hải Li sau ba tháng hạn hán liên tiếp cuối cùng đã đón một trận mưa lớn. Theo dự báo của chuyên gia, sắp tới còn một đợt mưa lớn nữa. Đề nghị người dân và du khách chú ý tình hình thời tiết khi ra ngoài.]
[Ngoài ra, về trận mưa lớn hôm qua, nhiều tuyến đường bị tê liệt. Chúng tôi đang kết nối với phóng viên hiện trường…]
Khách vào siêu thị bàn tán rôm rả về cơn mưa đêm qua.
“Không mưa thì thôi, mưa một cái là to thế này. Xe nhà tôi còn bị cành cây rơi trúng hỏng luôn.”
“Thế này chẳng phải tốt sao? Mấy hôm trước máy lạnh vừa đắt vừa mua không nổi. Trời cứ như thế thêm mấy ngày nữa ai mà chịu nổi?”
“Nhưng mưa lớn thế này cũng khổ chứ có dễ chịu gì.” Một người phụ nữ lắc đầu nói với bà cụ bên cạnh: “Giờ thì kẹt xe khắp nơi thế này là tốt à? Chỉ sợ trước hạn hán kéo dài, mấy tháng sau lại mưa to liên miên. Cái gì nhiều quá cũng không tốt.”
“Trời mưa thì có gì đâu mà sợ, còn tiết kiệm tiền máy lạnh nữa chứ.” Bà cụ kiên quyết: “Điện nước có phải miễn phí đâu.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh, không biết đáp lại thế nào.
Phù An An đứng xem, thấy người phụ nữ kia nói rất có lý. Ba tháng hạn hán, bây giờ chẳng phải nên có một trận mưa long trời lở đất sao!
Đúng lúc đó, bên ngoài lóe lên ánh chớp, tiếng sấm vang rền trên đầu, mưa lớn lại trút xuống.
Mưa gió cuồn cuộn cuốn thành từng dòng nước chảy xiết xuống cống thoát nước. Người đi đường vội vàng chạy vào các cửa hàng trú mưa, khiến siêu thị nhỏ trong chốc lát chật kín người.
Phù An An sờ cằm, trầm ngâm nhìn mưa lớn bên ngoài.
Đến giờ tan ca, cô cầm tiền lương vừa nhận lại ghé cửa hàng đồ dùng đi mưa một lần nữa.
Cửa hàng không xa, để tiết kiệm mấy đồng, cô mặc quần mưa ủng mưa, lội nước đi qua.
Do mưa lớn, tiệm đông nghịt người, buôn bán cực kỳ tốt.
Biển “sang nhượng mặt bằng” đã biến mất, thay bằng biển “ô dù giảm giá 46 tệ”.
Phù An An liếc qua, chính là loại hôm qua 30 tệ hai cái. Giá tăng gấp hai ba lần, đúng là nghề dựa vào trời.
Ngoài khách lẻ ra vào, trước cửa còn đậu hai xe tải đen. Công nhân mặc đồ bảo hộ khiêng từng thùng lớn đóng gói từ tiệm lên xe, xung quanh đứng một đám đàn ông mặc vest đen đeo kính râm.