Tư Đề xuyên không rồi, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ABO máu chó, bối cảnh thời Tinh tế.
Trong cốt truyện gốc, nhân vật chính nộp đơn và được nhận vào học viện quý tộc nổi tiếng nhất toàn đế quốc, Học viện Quân sự Ishtar.
Nơi đây vốn là lò đào tạo và sân chơi của những Alpha đứng trên đỉnh cao. Những thiên tài được định sẵn sẽ đứng ở tầng cao nhất trong chuỗi quyền lực của đế quốc trong tương lai không ngừng đấu đá với nhau tại nơi này.
Thế nhưng để hưởng ứng lời kêu gọi bình đẳng ABO trong thời đại mới, hội đồng quản trị quyết định tuyển một nhóm Beta và Omega vào trường thử nghiệm.
Nhân vật chính là một Beta được đặc cách tuyển vào nhờ thành tích học tập. Cậu ấy không giống Alpha, lúc nào cũng ngạo nghễ, kiêu căng, coi mình là bề trên, cũng không giống Omega, yếu ớt, được nuông chiều, mới kiên trì chẳng được bao lâu đã lần lượt bỏ học.
Một người kiên cường và cởi mở như cậu ấy vẫn giữ vững bản thân trước nạn bắt nạt học đường và sự nhằm vào của bốn Alpha cấp cao nhất, tự mình hoàn thành chương trình học. Trong quá trình đó, cậu ấy chinh phục được những Alpha vốn mắt cao hơn đầu, rồi nhận được tình cảm của F4.
Còn Tư Đề lại xuyên thành một nhân vật pháo hôi làm nền và đối lập trong câu chuyện này, một trong số những “Omega yếu ớt, được nuông chiều, mới kiên trì chẳng bao lâu đã lần lượt bỏ học”.
Tư Đề vừa mới từ chiến trường của thế giới tận thế tới đây: “…”
Bỏ học là chuyện không thể nào. Khó khăn lắm mới có cơ hội được học hành một lần nữa, Tư Đề bắt đầu suy nghĩ về hai chuyện.
Một, làm thế nào để tránh xa các nhân vật chủ chốt trong suốt bốn năm này, yên ổn trải qua cuộc sống học tập của mình.
Hai, làm thế nào để giữ mình kín đáo và tầm thường, không trở thành đối tượng mới bị đám Alpha kia trêu chọc và bắt nạt.
Sau đó cậu mới nhận ra, thật ra hai chuyện này có thể gói gọn thành một chuyện, đó chính là…
Làm thế nào để che giấu thân phận Omega của mình, khiến tất cả mọi người đều nghĩ cậu chỉ là một Beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
…
Muốn tránh xa xung đột, việc cấp bách trước mắt là tránh xa bốn Alpha cấp cao nhất trong nguyên tác, những kẻ mỗi người đều có một nét tính cách tệ hại riêng.
Khi không thể tránh khỏi việc có giao thiệp với họ, Tư Đề quyết định dùng đúng cách để đối phó từng người, căn cứ vào đặc điểm tính cách riêng của họ mà cố ý thể hiện một phiên bản khác của bản thân, khiến họ mất hứng thú với mình.
F1 ghét kẻ yếu đuối, cậu liền giả vờ thành một đóa hoa yếu ớt đến mức gió thổi cũng lay.
F2 ghét kẻ đê tiện, cậu liền giả vờ thành một tên cuồng đồ bất chấp thủ đoạn.
F3 ghét kẻ thấp kém, cậu liền giả vờ thành một đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ.
F4 ghét sự lạnh lùng, cậu liền giả vờ thành một Omega bạc tình, dùng xong là vứt.
Cứ theo trình tự ấy, Tư Đề cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Tuy cái giá phải trả là danh tiếng của cậu trở nên vô cùng kỳ quặc, nhưng chắc hẳn mục tiêu trước mắt là khiến F4 chán ghét mình đã đạt được rồi nhỉ?
Thế nhưng trong buổi tiệc tốt nghiệp, cậu lại nhận được bốn lá thư mời, nét chữ trên đó đều vô cùng quen thuộc.
Tư Đề: ?
Hướng dẫn đọc:
Không phải truyện 1v1, có nhiều kết thúc. Các công đều chưa từng có quan hệ với người khác, thứ tự xuất hiện không nhất thiết giống thứ tự trong phần giới thiệu hay thứ tự gặp gỡ.
Tác phẩm viết theo sở thích cá nhân. Nhân vật chính tuy rất mạnh, nhưng do nhiều hiệu ứng bất lợi khác nhau nên giai đoạn đầu đôi lúc sẽ thể hiện trạng thái yếu ớt, ai để ý điều này thì cân nhắc trước khi đọc.
Không sinh con.
Tóm tắt: Thiên Long Nhân cúi đầu vì tình yêu.
Chủ đề: Thách thức những điều tưởng như không thể.




![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
Bình Luận (0)