Sau khi chết, Lăng Tinh được liên kết với hệ thống kinh doanh, bị ngẫu nhiên đưa tới mạt thế động thực vật biến dị.
Hệ thống bảo cô đặt tên cho nhà hàng của mình, cô suy nghĩ một lúc, nhập vào: nhà hàng Trung Hoa.
Mạt thế biến dị, toàn bộ động thực vật đều biến thành kẻ địch.
Khi con người sắp chết đói ngửi thấy mùi thơm của khoai tây nướng, lộ ra ánh mắt khó tin.
Khi ăn được khoai lang nướng, nước mắt và nước dãi chảy ròng ròng.
Lăng Tinh: Nhiêu đây nhằm nhò gì?
Cùng với thực đơn được mở khóa, khoai tây sợi chua cay, sườn xào chua ngọt, cá hấp, ma lạt thang, lẩu, đồ nướng, bánh kẹp thịt, súp bánh thịt cừu, địa tam tiên…
Ẩm thực Trung Hoa không ai có thể kháng cự lại khiến nhân loại mạt thế trở nên điên cuồng.
Đây đều là đồ ăn Trung Hoa? Trung Hoa là nơi nào? Lợi hại quá!
Cái gì?
Đây không chỉ là đồ ăn ngon chưa từng thấy, còn có thể giải độc, giảm ô nhiễm, tăng cường giáp bảo hộ, hỗ trợ chống lại sự xâm nhập của động thực vật biến dị?
“Bà chủ, cô là đấng cứu thế tới giải cứu chúng tôi sao?” Khách tới ăn nước mắt lưng tròng hỏi.
“Không.” Lăng Tinh xếp khay vào đúng chỗ, lộ ra nụ cười thản nhiên: “Tôi chỉ là bà chủ của một nhà hàng Trung Hoa mà thôi.”





Bình Luận (0)