Đến nội dung chính

Chương 13

admin 681 Chữ Cài Đặt

Xe ba bánh cũng lòi ra rồi.

“Vậy dì gọi thêm mấy người, cùng cháu đi xem thử thế nào nhé?”

Long Thiến nghĩ thầm, Lina có lẽ bị đả kích quá lớn rồi.

Cùng ra khỏi thành một chuyến cũng tốt, nếu thi thể Lilin vẫn chưa bị động thực vật biến dị ăn mất, biết đâu có cơ hội nhặt xác cho cô gái đó.

Cũng để cho Lina yên tâm hơn một chút.

“Mọi người đều đi đi! Mang theo tất cả tiền! Thật đấy! Nhất định phải mang!” Thấy dì Thiến và mọi người dường như không tin, Lina ra sức khuyên nhủ.

“Cháu xem, Gary đi lại không tiện, chúng ta phải để người ở lại chăm sóc cậu ấy đúng không? Tinh thể trong tay cũng chưa đổi, không tiện mang theo.” Long Thiến dỗ dành trẻ con.

“Nhà hàng cũng có thể dùng tinh thể để quy đổi! Nhiều hơn đổi trong thành của chúng ta!” Lina nói.

“…”

Lina nói câu này xong, ngay cả Lão Hồ đang im lặng một bên cũng lắc đầu.
Đứa bé quả thật chịu kích thích lớn rồi.

Cũng phải, người thân cuối cùng không còn nữa, trong những ngày tháng ăn thịt người này ai mà chẳng phải điên.

Trong cái ngày tận thế không nhìn thấy điểm dừng này, người bị ép đến phát điên vì gia đình bạn bè lần lượt chết đi không ít.

Bây giờ đến lượt Lina rồi sao?

Đứa bé đáng thương.

“Được được được, dì mang.”

Long Thiến ra hiệu cho Long Nhã, đứng dậy: “Thu Kiệt, gọi thêm hai người nhà bên cạnh, chúng ta cùng Lina ra khỏi thành.”

“Được.”

“Mang theo hàng nóng, đề phòng nguy hiểm, vũ trang đầy đủ. Long Nhã, các con chăm sóc Gary.”

“Để Long Thạch chăm sóc đi, tôi đi giúp mọi người.” Long Nhã liếc nhìn Lina: “Không biết chừng sẽ gặp chuyện gì, thêm một người thêm một phần sức mạnh.”

Long Thiến: “Cũng được, vậy con đi theo dì.”
Nếu giúp Lilin nhặt xác, nói không chừng sẽ gặp phải thực vật biến dị lần theo mùi tìm tới.

Phải có sức chiến đấu.

“Dì Thiến, mọi người có phải vẫn không tin cháu…” Lina hỏi.

“Tin chứ, ra khỏi thành phải chuẩn bị kỹ càng, cháu biết mà, ngoài tường rất nguy hiểm.”

Long Thiến dùng bài văn mẫu này để lừa gạt trẻ con.

Nếu nhìn thấy thi thể, mà Lina vẫn trong trạng thái điên điên khùng khùng này… thì hơi khó giải quyết.

Phải vạch trần sự thật để đứa bé này tỉnh táo lại.

“Được rồi.”

Lina do dự gật đầu: “Vậy cháu dẫn mọi người đi!”

Thế là Lina cùng mấy người Long Thiến đang chuẩn bị đi nhặt xác cho Lilin, đi về phía cửa tường thành phía Tây.

–

Ngoài tường.

Lăng Tinh đang xem bảng điều khiển.

Hiện giờ bảng điều khiển do hệ thống cung cấp toàn bộ là màu xám, đánh dấu rõ ràng bằng một ổ khóa lớn màu xám, không nhìn rõ nội dung gì cả.
Dùng tay ấn một cái, liền nhảy ra dòng chữ [Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sau đó mở khóa.].

Nhiệm vụ tân thủ đã xuất hiện khi cô nhận gói quà tân thủ, nằm ngay góc trên bên trái bảng điều khiển.

—…[Nhiệm vụ tân thủ: Mời hoàn thành giao dịch mười đơn (2/10).]

Được rồi.

Lăng Tinh nhún vai.

Vậy thì đợi hoàn thành mười đơn thôi.

Cũng không biết cô bé kia có thể dẫn bao nhiêu người tới.

Mùi thơm của mẻ khoai tây và khoai lang nướng mới tỏa ra từ lò nướng.

Mẻ nướng đầu tiên đã được đóng vào túi giấy, đặt trên bệ phía trước lò nướng.

Lăng Tinh luôn cảm thấy chiếc xe ba bánh nhỏ mà hệ thống cấp cho giống như một quầy hàng di động, bởi vì nó quả thật rất giống những sạp hàng nhỏ ở thế giới mà cô từng sinh sống trước đây.