Chia thành sáu mục lớn: Mở rộng cửa tiệm, Nâng cấp thiết bị, Bố cục trang trí cửa tiệm, Cửa hàng, Thực đơn và Nhiệm vụ.
Bốn mục đầu rất giống trang nạp tiền trong game di động.
Vừa nhấn vào xem chỉ cảm thấy hoa cả mắt.
Nhìn kỹ lại thì tất cả đều cần tiêu điểm tích lũy.
Cửa tiệm hiện giờ của cô là [Quầy hàng giản dị.], mở rộng thành [Nhà hàng giản dị.] cần một nghìn điểm tích lũy.
Trong phần thiết bị, cô chỉ có [Lò nướng.] và [Hộp đựng tiền.], lò nướng nâng lên cấp tiếp theo để tăng gấp đôi dung lượng cần hai trăm điểm tích lũy.
Mục Bố cục trang trí cửa tiệm thì càng không cần phải nói, hiện giờ chiếc xe ba bánh nhỏ của cô chẳng có gì để bố cục cả, có lẽ phải đợi đến sau này khi có cửa tiệm mới dùng để trang trí.
Đồ trong Cửa hàng lại càng đầy đủ, từ nguyên liệu đến gia vị, từ vật dụng hàng ngày đến các loại đồ điện gia dụng.
Những thứ mua nổi rất ít, đại đa số đều bị xám đi.
Bởi vì điểm tích lũy của cô ở góc trên bên phải chỉ có 110.
Giống hệt với doanh thu của ngày hôm nay.
Hay nói cách khác, điểm tích lũy chính là được quy đổi một-một từ doanh thu.
Dù là trong mục Nâng cấp thiết bị hay Bố cục trang trí cửa tiệm, Lăng Tinh đều không tìm thấy bất kỳ nâng cấp nào liên quan đến “cái lều”.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng lại phát hiện một dòng chữ nhỏ ở dưới cùng của mục Bố cục trang trí cửa tiệm.
[Phòng của ký chủ được nâng cấp theo chủ thể kinh doanh.]
Ý là cửa tiệm càng lớn thì phòng càng tốt sao?
Được đấy, vậy là không cần tốn thêm tiền rồi.
Lăng Tinh xem qua từng mục một, rồi nhấn vào [Thực đơn.].
Bên trong mục này không giống những trang trước, không có nhiều lựa chọn bị xám đi như vậy.
Hiện giờ chỉ có hai món.
Đã mở khóa: [Khoai tây nướng.], [Khoai lang nướng.].
Cả hai đều có hình ảnh, bên dưới hình là tên món ăn, dưới tên món ăn có ghi chú chi tiết thuộc tính và hiệu ứng tăng cường.
Giống như kiểu thiết lập thực đơn dạng khám phá, cô làm ra món gì thì ở đây sẽ hiển thị món đó.
Khá thú vị, thuộc dạng tự do cao rồi.
Tất cả đều trông vào tay nghề của cô sao?
Lăng Tinh lại mở mục cuối cùng [Nhiệm vụ.].
Nhiệm vụ tân thủ: Vui lòng hoàn thành mười đơn giao dịch (10/10) [Đã hoàn thành.]
Vui lòng nhận phần thưởng của bạn!
Trên giao diện hiển thị như vậy.
Cô nhấn nhận.
Trên bảng điều khiển kinh doanh lập tức hiện ra hiệu ứng lộng lẫy và tiếng nhạc chúc mừng “tưng tưng tưng tưng”.
Cùng với pháo hoa điện tử hiện ra là nội dung phần thưởng.
…[Chúc mừng! Ngài đã nhận được 20 điểm tích lũy!]
Trong đầu Lăng Tinh từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.
Làm rầm rộ như vậy mà chỉ cho có chút điểm tích lũy này thôi à.
Giống hệt mấy nhà sản xuất game đầu voi đuôi chuột, keo kiệt bủn xỉn.
Cô bất đắc dĩ cười một tiếng.
Điểm tích lũy ở góc trên bên phải từ 110 biến thành 130.
Rất tốt, về cơ bản vẫn chẳng mua nổi thứ gì.
Nhiệm vụ tân thủ trên bảng nhiệm vụ biến mất, lại xuất hiện một dòng chữ mới.
Nhiệm vụ hàng ngày: Cấp độ [Quầy hàng giản dị.] – Doanh thu mỗi ngày (0/200)
(Có hiệu lực từ không giờ sáng)
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
——Không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ bị khấu trừ hai mươi phần trăm doanh thu.