Kiều Kiều là tiểu sư muội bị mọi người ở Phiêu Miểu Phong lãng quên, lên núi mười năm vẫn chưa Trúc Cơ.
Cho đến một ngày, nàng nằm mơ…
[Bạch nguyệt quang của đại sư huynh thực ra là yêu nữ ma giáo, nàng ta trà trộn vào tông môn là để cướp nguyên dương của sư huynh, cuối cùng còn hại chết sư huynh?]
Nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội, đại sư huynh đang định đào linh căn dâng cho bạch nguyệt quang kinh hãi đến ngây người.
Trưởng lão: “Lại có chuyện như vậy sao?”
Yêu nữ đền tội, rường cột chính đạo là đại sư huynh kéo nàng lại truyền thụ kiếm chiêu thượng cổ đã thất truyền.
Kiều Kiều: “?”
Học xong, nàng giơ tay lên, yêu thú cấp bốn bị một kiếm chém chết ngay tức khắc.
Sau đó nàng lại mơ thấy…
[Bất ngờ chưa, con hồ ly trắng mà nhị sư tỷ nhặt về thực ra là hồ vương của Yêu giới?]
[Cả nhà hồ vương đều đang tính kế nhị sư tỷ, ngược thân lại ngược tâm nhị sư tỷ, làm sụp đổ gia tộc của nhị sư tỷ, chiếm đoạt gia sản của tỷ ấy xong, sư tỷ vẫn chọn tha thứ cho hắn ta?]
Nhị sư tỷ kinh hãi ngửa người ra sau: “!!!”
Giải quyết xong cả nhà hồ vương, nhị sư tỷ giàu nhất vùng phất tay tặng nàng trăm vạn linh thạch, pháp bảo cực phẩm.
[Tam sư tỷ thực ra là người tình thế thân của đạo lữ, đạo lữ hối hận quay đầu, tam sư tỷ đồng quy vu tận cùng hắn ta?]
[Đã bảo là đừng nhặt nam nhân trong đống rác rồi mà, hắn xứng sao?]
Tam sư tỷ: “!”
Tam sư tỷ rải tro cốt của tra nam, quay tay nhét thánh đan chữa thương cho nàng: “Tiểu sư muội, muốn đan dược gì cứ nói với sư tỷ!”
Kiều Kiều: “?”
Linh đan thiên phẩm người người trong Tu Chân giới đều khao khát, sư tỷ mua một tặng một luôn sao?
Kiều Kiều phát hiện, các sư huynh sư tỷ đều là nhân vật phản diện quậy tung Tu Chân giới, cả ngọn núi chỉ có nàng là người tốt.
Dưới sự nỗ lực của người tốt là nàng, mọi người chẳng những không hắc hóa, mà Phiêu Miểu Phong còn trỗi dậy trở thành thế lực đứng đầu Tu Chân giới.
Sau đó, trên đỉnh đầu tiểu sư muội bỗng hiện ra một dòng chữ đen: [Kiều Kiều, độ hắc hóa: 99]
Các sư huynh sư tỷ: “???”
Phiêu Miểu Phong chủ Vọng Hàn Tiên Tôn có một bí mật, kiếp trước, các đồ đệ của hắn liên tiếp hắc hóa, khuấy đảo Tu Chân giới thành một mảnh gió tanh mưa máu, rung chuyển bất an.
Mà hắn lại không thể bảo vệ được tiểu đồ đệ yêu quý nhất, trơ mắt nhìn nàng chết thảm ngay trước mặt mình.
Kiếp này, hắn quyết định giết sạch những kẻ từng hãm hại nàng.
“Nếu thanh kiếm trong tay không thể bảo vệ người mình yêu thương, vậy bản tôn sẽ bước lên con đường sát lục.”
Cầm kiếm xuống núi, hắn phát hiện những kẻ đó đều đã thân bại danh liệt, kết cục của kẻ sau còn thê thảm hơn cả kẻ trước.
Vọng Hàn Tiên Tôn: “???”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)