Đủ loại thiên tai ập đến báo hiệu tận thế.
Kiếp trước, Nam Yên, người đứng thứ nhì trong bảng truy nã toàn cầu quá ngu ngốc nên để phí mất dị năng siêu đỉnh chóp của bản thân.
Cuối cùng, cô lao lực quá độ nên chết trong khổ cực.
Được sống lại, Nam Yên quyết định dùng hai bàn tay mình, lần nữa lợi dụng dị năng siêu khủng khiếp của bản thân để điên cuồng tích trữ hàng hóa, tiện nuôi một chú hổ sống cuộc sống “giả gà mờ” cho thiên hạ cùng “chê”.
Đương nhiên, cô chắc chắn sẽ đồ sát hết những kẻ có thù với mình ở kiếp trước, gặp một giết một, gặp một đôi giết cả hai, nếu cả đám thì xử hết.
Mấy người cứ chờ đó, gà mờ trong mạt thế tới xử lý mấy người đây!





Bình Luận (0)