Sau khi sảy thai. Trúc Anh dứt khoát buông bỏ cuộc hôn nhân với Thảo Nhi rồi vào trong miền Nam sinh sống. Ở đó, cô gặp được Lan Anh. Con gái của một người bạn thân của cha cô.
Một người thất tình gặp một người cô đơn phóng thoáng. Dưới sự tác động của hai gia đình. Họ kết hôn với nhau nhưng không quản đời tư của nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ đã yêu người kia từ lúc nào không hay. Nhưng ngay khi tình yêu vừa chớm nở, thì Thảo Nhi tìm đến cô để theo đuổi lại từ đầu. Và Minh Ngọc, người yêu cũ của Lan Anh cũng hoàn thành xong chương trình tiến sĩ ở nước ngoài trở về. Sự xuất hiện của hai người này khiến cho tình yêu của họ mới bắt đầu đã có nguy cơ bị rạn nứt. Trước những hiểu lầm không đáng có, liệu rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu?





Bình Luận (0)