Bạch Tố là đích nữ Hầu phủ, từ nhỏ được nâng niu như minh châu trong lòng bàn tay.
Nàng từng nghĩ mình sẽ gả cho vị hôn phu thanh mai trúc mã, sống một đời phú quý bình yên.
Cho đến ngày Hầu phủ bị vu oan, gia tộc sụp đổ.
Vị hôn phu từng thề non hẹn biển quay lưng phản bội. Tỷ tỷ ruột thịt đạp lên máu và nước mắt của nàng để trèo lên địa vị cao hơn.
Còn nàng.. bị trói lên một cỗ xe lừa tồi tàn, bán thẳng vào Dạ Sơn Trại.
Nơi đó có một Giang Quyết khiến cả vùng Dạ Sơn nghe tên đã khiếp sợ.
Đại Trại chủ Giang Quyết nổi tiếng hung tàn, hai tay nhuốm máu, một thân đầy sẹo đao kiếm.
Ai cũng chờ xem vị thiên kim kiêu ngạo ấy sẽ bị dày vò đến phát điên, sẽ quỳ xuống van xin, sẽ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng…





Bình Luận (0)