Lúc nhà họ Bạc còn chưa phá sản, Bạc Lê Dã từng dùng tiền để đùa bỡn một cô gái nghèo.
Cô say mê vẻ ngoài của Tần Minh Yên, ỷ vào việc mình có tiền mà đối xử với người ta hống hách, sai khiến đủ điều. Thậm chí còn cố tình hôn cô trước mặt mọi người rồi đắc ý không thôi.
Nào ngờ cô gái nghèo đứng đầu khối ấy nhìn thì trong sáng, thanh cao, tưởng như không thể với tới, nhưng thật ra đã âm thầm khao khát cô từ lâu. Sau khi bước vào bên cạnh cô, cô hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, cho đến khi bị cô phát hiện, mỗi đêm đều dùng đầu lưỡi liếm khắp người cô.
Cuối cùng, Bạc Lê Dã không chịu nổi nữa, hung hăng vứt bỏ cô.
Nhưng bảy năm sau, cô gái nghèo đến cả quần áo mới cũng không mua nổi năm nào lại lắc mình biến thành người thừa kế khối tài sản hàng tỷ.
Bạc Lê Dã ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày, tin tức tràn ngập khắp nơi, đưa tin về vị nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh vừa trở về nước. Cô nhận được một tin nhắn từ số lạ:
[Lâu rồi không gặp nhé, ngoan ngoãn.]
[Đã nghĩ xong phải bồi thường cho tôi thế nào chưa?]
Bạc Lê Dã lập tức chặn số điện thoại ấy, thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc, đồng thời nhanh chóng rời khỏi đoàn phim.
Nhưng những tin nhắn từ số lạ vẫn bám riết như bóng với hình:
[Nhìn thấy em quay phim với người khác.]
[Cô ấy ôm em.]
[Cô ấy còn vào phòng của em.]
Tin nhắn của người kia ngày càng thường xuyên, Bạc Lê Dã cũng ngày càng hoảng loạn. Cô liên tục đổi đoàn phim, tần suất chạy trốn ngày càng dày đặc. Cho dù chạy đến thành phố xa nhất về phía tây, những tin nhắn ấy vẫn theo sát cô:
[Ngoan ngoãn, chạy nhanh hơn nữa đi.]
[Ngàn vạn lần đừng để tôi bắt được em.]
Cho đến đêm mưa tầm tã ấy, trước một chiếc xe sang, cô cách màn mưa nhìn thấy Tần Minh Yên.
Người phụ nữ cầm một chiếc ô đen, ánh mắt lạnh lẽo và điên cuồng vẫn chẳng khác gì năm xưa.
Bạc Lê Dã toát mồ hôi lạnh từ sống lưng. Cô kéo thấp vành mũ, xoay người bỏ đi. Thế nhưng ngay trước khoảnh khắc cô bước ra khỏi con ngõ, điện thoại đột nhiên lại vang lên một tiếng.
Một vòng tay quen thuộc từ phía sau siết chặt lấy cô, hơi thở ẩm ướt như có hình có dạng, chậm rãi liếm lên da thịt:
“Bingo, bắt được em rồi.”
Tần Minh Yên (công) VS Bạc Lê Dã (thụ).
Nhân vật chính: Bạc Lê Dã, Tần Minh Yên.
Tóm tắt một câu: Bingo, bắt được em rồi.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)