[Bạn là một nữ phụ độc ác, ngu ngốc và nông cạn. Vì ghen tị với nữ chính vạn người mê xuất sắc nên bạn tìm cách nhắm vào tất cả những người đàn ông xung quanh cô ta.]
[Phản diện “đóa hoa cao lãnh” bị bạn đẩy ngã trên giường, học bá u ám đang bị phạt quỳ trong phòng tắm.]
[Thanh mai trúc mã kiêu ngạo như công xòe đuôi bị bạn bỏ thuốc rồi tống vào tủ quần áo, còn vị hôn phu là thái tử gia giới kinh thành thì đang trên đường tới bắt gian tại trận.]
Khương Chi Chi vừa xuyên thư xong, nghe thấy thế thì đồng tử co rụt vì chấn động: “Tôi á?”
Từ đó về sau, cô tận tụy làm nhiệm vụ và nghiêm túc gây hấn với tất cả mọi người. Cáo mượn oai hùm, tác oai tác quái, chỉ chờ họ không chịu nổi nữa mà “hắc hóa” rồi kết liễu cô.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, ánh mắt những người đàn ông đó nhìn cô ngày càng kỳ lạ…
Thanh mai trúc mã kiêu ngạo dồn cô vào góc tường với ánh mắt sóng sánh tình ý: “Chi Chi, em chạm vào người anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ.”
Thái tử gia giới kinh thành ánh mắt tối sầm, bóp chặt cổ chân thanh mảnh của cô: “Tâm can bảo bối à, đôi mắt đẹp đẽ này sao không thể chỉ nhìn một mình anh thôi?”
Học bá u ám được cô bao nuôi, say mê hôn lên đầu ngón tay cô: “Có một con chó là tôi đây còn chưa đủ sao, đại tiểu thư?”
Đại lão quyền quý luôn giữ lễ nghĩa lại nhốt cô trong trang viên cửa đóng then cài, ánh mắt tàn bạo: “Ngoan nào, nếu không học được cách nghe lời thì đành đánh gãy chân rồi nhốt lại thôi…”
Về sau, Khương Chi Chi – kẻ đã trêu chọc tất cả những tên điên đó hốt hoảng bỏ chạy. Mấy người bọn họ từng bước ép sát ở phía sau, vây chặt lấy cô.
Cô cuống cuồng chạy loạn, không may đâm sầm vào lồng ngực một người đàn ông.
Hơi thở của người đó bao trùm lấy cô, kèm theo tiếng cười khẽ: “Bé con, bắt được em rồi…”
![Mỹ Nhân Mềm Mại Dùng Chiêu Trò Để Sinh Tồn Giữa Tu La Tràng! [NP]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/my-nhan-mem-mai-dung-chieu-tro-de-sinh-ton-giua-tu-la-trang-np-200x300.jpg)




Bình Luận (0)