Tô Dao, cô giáo mầm non 26 tuổi, một đêm tỉnh dậy thì xuyên vào tiểu thuyết cổ đại, trở thành Tô Dao. Hàn phu nhân nổi tiếng hung dữ, âm trầm, bị cả Hàn phủ lẫn độc giả ghét bỏ.
Vấn đề là…
Trong truyện, cả Hàn gia đều là pháo hôi, chết thảm từng người một.
Còn nguyên chủ, chính là nàng, là người chết sớm nhất.
Để sống sót, Tô Dao quyết định: “Công lược nam chính? Không! Công lược nam phụ? Không! Ta phải công lược… Phu quân của ta trước đã!”
Phu quân của nàng Hàn Mặc Thần, Dung Viện sử lạnh lùng, bị câm, gương mặt không cảm xúc, y thuật cao siêu nhưng EQ bằng đá.
Hai đệ đệ, một nóng một lạnh, gặp nhau là đánh nhau.
Muội muội, nữ phụ ác độc, tâm cơ, tương lai phát điên.
Cả nhà đều là “quả bom hẹn giờ”.
Tô Dao nhìn một vòng: “Đây không phải gia đình, đây là lớp mầm non phiên bản trưởng thành!”
Vậy là cô giáo mầm non bắt đầu phát huy sở trường.
Dỗ hai đệ đệ đang túm cổ áo nhau như dỗ trẻ con đánh nhau.
Lau son lem cho muội muội như lau miệng cho em bé ăn vụng.
Dỗ Bát hoàng tử uống thuốc bằng… Thỏ Nguyên Soái làm bằng bóng.
Và mỗi ngày đều cố gắng khiến vị phu quân lạnh như băng kia… Mềm lại một chút.
Nhưng nàng không ngờ…
Người thay đổi nhanh nhất lại chính là Hàn Mặc Thần.
Từ một nam nhân chỉ biết viết chữ để giao tiếp, không để nàng vào mắt…
Dần dần trở thành người mang gối mới cho nàng, dán thuốc cao cho nàng, đứng ra che chắn cho nàng trước mặt phi tần, và mỗi tối đều đứng trước cửa phòng nàng rất lâu.
Tô Dao: “A Thần, chàng… Chàng muốn làm gì?”
Hàn Mặc Thần (viết): “Muốn ăn cơm với nàng.”
Hàn Mặc Thần (viết tiếp): “Muốn ngủ chung với nàng.”
Hàn Mặc Thần (viết thêm): “Muốn sống cả đời… Với nàng.”
Tô Dao: “…”
Ai nói truyện này là bi kịch?
Ai nói Hàn gia là pháo hôi?
Ai nói nàng sẽ chết sớm?
Từ khi cô giáo mầm non xuyên vào, cả Hàn phủ đều được chữa lành. Đặc biệt là vị phu quân lạnh lùng kia.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)