Cố Vãn Ninh trước khi gả chồng vốn là một thiếu nữ rực rỡ và xinh đẹp. Nàng từng từ chối lời cầu hôn của Hoàng đế Tần Mộ Bạch để gả cho hoàng đệ ruột thịt của hắn.
Sau khi hòa ly, nàng từ Vân Châu trở về kinh thành thì nghe được tin dữ: Tân đế đã cưỡng ép nạp người tỷ tỷ song sinh đang bụng mang dạ chửa của nàng vào cung.
Nghe đồn tân hoàng đế tính tình bạo ngược, tàn nhẫn, bá quan văn võ trong triều ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Đối với các phi tần trong hậu cung, bất kể có được sủng ái hay không, chỉ cần khiến hắn không vừa ý là sẽ bị vung đao chém chết.
Để bảo vệ tỷ tỷ và đứa con trong bụng, Cố Vãn Ninh đành phải liều mình cải trang, nơm nớp lo sợ đóng giả tỷ tỷ tiến cung.
Trong đêm yến tiệc cuối năm sau khi thế chỗ vào cung, bạo quân nổi trận lôi đình, định rút kiếm giết người. Cố Vãn Ninh co rúm trong góc, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Thấy vậy, vị bạo quân kia lập tức ném thanh kiếm sang một bên, cuống cuồng lau tay vào y phục thật nhiều lần cho đến khi sạch sẽ, mới dám cẩn trọng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng:
“Yêu Yêu đừng sợ, trẫm chỉ hù dọa bọn họ chút thôi.”





Bình Luận (0)