Đến nội dung chính

Chương 28

admin 494 Chữ Cài Đặt

Nam tử ấy diện mạo tuấn tú thanh tao, vóc dáng tuy thanh mảnh nhưng cánh tay lại vô cùng hữu lực. Khi hắn nâng mắt nhìn xuống, bờ môi mỏng đỏ hồng mê người bất giác thu hút mọi ánh nhìn.

“Luyện múa như tiểu thư, không cẩn thận là gãy xương như chơi.”

Giọng nam tử mang theo vài phần trách cứ, nhưng lại ẩn chứa sự ôn nhu khôn tả.

Cố Vãn Ninh lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà màng đến lời trách móc của hắn. Cơn chóng mặt do tàn dư của mật dược dâng lên khiến nàng toàn thân vô lực, cứ thế tựa sát vào ngực hắn, không có chút sức tàn nào để đẩy ra.

“Cố Vãn Ninh, ngươi đừng có không biết xấu hổ như vậy! Lý sư phụ không phải là nơi để ngươi giở trò mèo cào mà trốn việc đâu!”

Tiết Giai sấn bước lao lên, định giật mạnh Cố Vãn Ninh ra khỏi người nam tử.

“Ta không có trốn…” Cố Vãn Ninh né tránh bàn tay thô bạo kia, đôi mày ngài khẽ nhíu, ánh mắt mơ màng mệt mỏi, “Ta thực sự… thấy không khỏe.”
“Vũ kỹ kém cỏi thì cứ thẳng thắn mà thừa nhận, việc gì phải bày ra bộ dạng đáng thương đó.”

Tiết Giai lườm nàng một cái cháy mặt, sau đó nói tiếp: “Biết điều thì nhường vị trí chủ vũ ra đây, đừng có dùng ba cái thủ đoạn hạ lưu này để trốn tránh.”

“Ta không có…”

Giọng Cố Vãn Ninh yếu ớt dần, hai mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, rồi từ từ khép lại.

Nam tử kia là nhạc sư Lý Thanh Thai, dường như cũng nhận ra điều bất thường. Hắn đưa tay lên thử trán nàng nhưng nhiệt độ vẫn bình thường, chỉ là nàng đã kiệt sức mà lịm đi trong lòng hắn.

“Lý sư phụ, nàng ta rõ ràng là giả vờ! Bản thân bất tài nên mới giở thói lươn lẹo!”

Đám người xung quanh bất mãn nhìn Cố Vãn Ninh, không tài nào hiểu nổi một người vừa rồi còn kiêu ngạo hô phong hoán vũ, sao chớp mắt một cái đã lăn ra ngất xỉu được.
“Các ngươi tiếp tục luyện múa, ta đưa nàng đi tìm ngự y.”

Dứt lời, Lý Thanh Thai cúi người, dứt khoát bế bổng nàng theo kiểu công chúa, sải bước lao ra khỏi phòng.

Từ đằng xa, Tần Mộ Bạch chứng kiến toàn bộ cảnh tượng giao thoa thân mật kia, đôi mày kiếm lập tức khóa chặt lại. Tên tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh thấy vậy liền nhanh nhảu châm ngòi:

“Thật là chướng tai gai mắt! Ban ân cho bọn họ vào đây tổng duyệt ca múa, vậy mà lại dám làm ra chuyện nam nữ tư thông, ve vãn lộ liễu thế này. Quả thực là làm bẩn mắt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng bớt giận, chúng ta không thèm vào Nhạc phường nữa.”