Cô gái nhỏ Phỉ An theo chị gái lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới, nhờ chị gái “thổi lửa góp sức” mỗi ngày mà trong lòng cô dần sinh ra cảm xúc khác lạ với anh rể, người đàn ông mà cô vẫn luôn giữ gìn sự kín kẽ chừng mực.
Chị gái giống như nhận ra, lại giống như không nhận ra, thường xuyên rỉ rả vào tai cô: “Chồng chị là chồng em.”
Phỉ An nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén con quỷ ngọ nguậy trong lòng: “Không phải đâu… anh ấy không phải của em…”
Chị gái dịu dàng bảo rằng: “Chỉ cần em muốn thì sẽ là của em.”
“Có muốn chị giúp không nào?”
Cô gái nhỏ run rẩy thân thể, cắn đến rách môi rướm máu.
Sau đó Phỉ An đã giao dịch với quỷ dữ, trở thành con cờ của đối phương.
Hóa ra chồng chị là chồng em.
–
Phỉ An cuối cùng vẫn nghe theo tham vọng của mình, sa lầy vào vũng bùn.
Cô quyến rũ chồng chị gái, dụ dỗ anh rơi vào bể dục vọng cùng mình.
Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, Phỉ An mơ màng nghĩ, hóa ra cảm giác kích thích khi vụng trộm là thế này, thực sự khiến người ta phát nghiện.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)