Trước khi xuyên không, Đàm Thiến Lạc từng là một nữ cảnh sát phòng chống ma túy xuất sắc nhất. Năm hai mươi lăm tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ nằm vùng, nàng không may bại lộ thân phận và hy sinh. Cũng từ khoảnh khắc ấy, một hệ thống vốn ngủ say nhiều năm bất ngờ được kích hoạt. Để giữ lại sinh mệnh cho nàng, hệ thống dốc cạn toàn bộ năng lượng, đưa nàng chuyển thế, rồi lại rơi vào giấc ngủ dài vì tiêu hao quá mức.
Khi mở mắt lần nữa, Đàm Thiến Lạc đã mang theo ký ức của kiếp trước, đầu thai vào Thiên Huyền triều – một vương triều chỉ tồn tại trong thế giới hư cấu.
Những tưởng kiếp này có thể bình yên sống một đời nhàn nhã, nào ngờ năm nàng mười một tuổi, hệ thống bỗng thức tỉnh. Cũng từ đó, tiếng lòng của nàng lại có thể bị mọi người nghe thấy.
Chính nhờ năng lực kỳ lạ ấy, Đàm Thiến Lạc được phong làm nữ quan.
Vốn chỉ mong ung dung nằm yên hưởng phúc, hết ăn rồi ngủ, thế nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại vô tình lập công lớn, giúp hoàng đế trị quốc, giúp muôn dân an cư.
Trên triều đường, bọn tham quan ô lại lần lượt bị vạch trần, không còn chỗ dung thân. Những vị quan thanh liêm thì thi nhau tận tâm làm việc, cùng chung sức dựng xây một Thiên Huyền triều ngày một hưng thịnh.
Làm phản ư? Tham ô ư?
Có Đàm Thiến Lạc ở đây, những chuyện ấy đừng hòng xảy ra.




![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
Bình Luận (0)