Đến nội dung chính

Chương 32

admin 502 Chữ Cài Đặt

Điểm cốt truyện đầu tiên của nguyên tác gọi là “Điển lễ tuần du”, xảy ra sau khi nữ chính bắt đầu hiểu về thế giới, cũng chính là “đại điển đăng cơ” mà Lưu Dạ vừa hỏi cô.

Trong Bách Khoa Tinh Võng có nói, lễ đăng cơ của Vương thường diễn ra khi Vương ngoài hai mươi tuổi. Lúc đó Vương cũ thoái vị an hưởng tuổi già, Vương mới đang độ tráng niên, chính thức đăng cơ từ thân phận Vương trữ.

Lệnh Như Luật còn chưa trưởng thành, có phần quá trẻ, nhưng tình thế như vậy nên cũng không còn cách nào khác. Hai đời Vương trước cô đều chết yểu, cũng đều đăng cơ khi mới mười mấy tuổi.

Nghi lễ trong “Tinh Dữ” có tác dụng để một số nam chính xuất hiện, giúp người chơi bước đầu hiểu sơ về phong tục của thế giới.

Trong nghi lễ, Đại Tư Tế Lệnh Quỳnh Trần sẽ đội vương miện quân chủ cho nữ chính, khích lệ người chơi cố gắng làm tốt, sau đó dẫn dắt nữ chính lên xe hoa tuần du quanh Tinh Đô, gặp gỡ con dân của mình.
Ngoài hắn ra, còn có một nam chính nổi tiếng cũng xuất hiện ở đây, Thượng tướng Đế quốc Ikuline Joan.

Ikuline sẽ mang đến cho nữ chính một tin chiến thắng, nhưng Lệnh Như Luật đã quên mất cụ thể là trận nào thắng. Tóm lại, trọng điểm của trò chơi là vết thương cũ của Thượng tướng Đế quốc đã tái phát trong trận chiến này, nên phải trở về Tinh Đô dưỡng thương, tiện thể nảy sinh tia lửa tình cảm với người chơi.

Lệnh Như Luật sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp theo, một mặt cô phải tuân theo chỉ dẫn y tế điều dưỡng tốt cơ thể, một mặt phải làm rõ sự lưu chuyển quyền lực trong đại điển đăng cơ. Hai nhân vật cần chú ý trọng điểm là Đại Tư Tế và Thượng tướng Đế quốc.

Hệ thống hỏi: [Ký chủ, vì sao cô phải làm như vậy? Cô vốn không cần tính toán những thứ này. Cứ ăn chơi hưởng lạc giống nguyên tác không tốt sao?]
[Không tốt.] Lệnh Như Luật cười tủm tỉm nói: [Tôi có suy nghĩ của riêng mình.]

Cô qua loa với hệ thống xong thì cơn mệt mỏi dày đặc bỗng ập tới. Với tư cách là một Vương vừa phá kén, đúng là cô nên đi ngủ.

Trên giường là kén Vương đã được cố định của cô, Liêu Nhàn đề nghị trong thời gian gần đây tốt nhất cô nên ngủ trong vỏ trứng, như vậy có lợi cho việc hồi phục.

Lệnh Như Luật vốn tưởng co ro trong vỏ trứng sẽ rất gò bó tay chân, nhưng có lẽ do bản năng, vậy mà cô chỉ mất vài giây đã chìm vào giấc ngủ.

Ý thức Lệnh Như Luật chìm vào bóng tối, không biết đã qua bao lâu, cô mơ hồ mở mắt trong giấc mộng.