Liêu Nhàn: “… Bệ hạ nói rất đúng.”
Cô ấy vừa dứt lời, khoang y tế đã sẵn sàng cho lượt quét đầu tiên, cửa khoang đóng lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Ánh mắt Liêu Nhàn dời về phía màn hình sáng được kết nối với khoang y tế, hơi ngẩn người vài giây.
Cô ấy không ngờ bệ hạ lại có tính cách thế này. Sau vụ việc, cô ấy vốn nghĩ chắc chắn mình sẽ bị vạ lây, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị khai trừ, không ngờ bệ hạ không những chào hỏi mà còn… Nói chuyện phiếm?
Thậm chí trong đủ loại phương án dự phòng của cô ấy không hề tính tới việc có thể giao tiếp bình thường với Vương. Dù theo lý thuyết là số tuổi như thế, nhưng thực tế Vương mới phá kén chưa tới một ngày. Một đứa nhỏ tâm trí chưa ổn định, gặp chuyện khóc lóc giãy giụa cũng là bình thường.
Tâm tình cô ấy phức tạp, thậm chí có hơi xúc động.
Thì ra, Vương của trùng tộc thật sự giống như trong sách giáo khoa đã nói, sinh ra đã hiểu biết…
Mười lăm phút sau, báo cáo kiểm tra toàn thân của Lệnh Như Luật được in ra.
Đáng lẽ phải kiểm tra khi bụng rỗng, nhưng tình hình đã đến nước này thì cứ vậy đã, dù sao sau này vẫn còn phải theo dõi tiếp.
Lệnh Như Luật nhìn từng dòng.
[Tên: Lệnh Như Luật.]
[Tuổi xương: 17 tuổi.]
[Tuổi sinh học: 18 tuổi (Bao gồm 12 tháng thời kỳ ấp nở bình thường) (Ghi chú vàng: Xương phát triển chậm).]
[Chiều cao: 175cm.]
[Cân nặng: 54kg (Ghi chú đỏ: Thấp nghiêm trọng so với giá trị bình thường).]
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cơ thể này giống y như dáng người mười bảy mười tám tuổi của Lệnh Như Luật ở kiếp trước, chỉ là yếu và nhẹ quá. Hồi đó cô khỏe hơn nhiều.
“Tuổi xương của bệ hạ mới mười bảy, vẫn chưa muộn. Trùng cái phát triển đến mười chín tuổi mới dừng, Vương cũng không ngoại lệ.” Liêu Nhàn nói: “Hơn nữa trước đây dinh dưỡng không đủ, tình trạng hiện giờ đã là tốt lắm rồi. Tiếp theo chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là sẽ cao lên nhanh.”
Lệnh Như Luật: [Ừm hửm?]
Cô nhạy bén nhận ra ẩn ý trong câu này, nghĩa là hiện tại cô chưa đủ cao?
Lệnh Như Luật liếc quanh.
Người trong đội hộ vệ toàn 1m80 trở lên, Lưu Dạ và phó quan tầm 1m85, mà Liêu Nhàn còn cao hơn cả họ.
Liêu Nhàn nói xong thì không có một con trùng nào phản bác, nét mặt ai nấy đều bình thường.
Lệnh Như Luật: [… Thì ra ở thời đại liên tinh này, mình là đứa lùn!]
Kiếp trước cô sống 26 năm, đây là lần đầu có trải nghiệm này, cảm giác thật lạ.