Đến nội dung chính

Chương 5

admin 484 Chữ Cài Đặt

Vậy mà giờ đây, hai người lại thân thiết hòa thuận, như thể Lưu Quý phi là con dâu được Thái hậu thương yêu nhất.

“Đứa bé ngoan, con thật có phúc, là công thần lớn nhất của Đại Thịnh ta.”

“Thái hậu nương nương…” Lưu Quý phi vừa mở miệng thì đã bị Thái hậu ngắt lời.

“Con ngoan, gọi gì mà Thái hậu? Sau này con chắc chắn sẽ là Hoàng hậu, phải gọi ai gia một tiếng mẫu hậu mới đúng.”

“Mẫu hậu…” Lưu Quý phi xúc động sờ bụng mình, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

“Ngoan, con ngoan của ai gia.”

“Hoàng hậu, ái phi, con của trẫm có khỏe không?” Long An Đế vội vã chạy vào, trán đẫm mồ hôi.

Thái hậu chẳng buồn để tâm đến sức khỏe của con trai, chỉ cau mày, phất tay tỏ vẻ chê bai: “Con xem con kìa, người đầy mồ hôi, không sợ mùi hôi làm ảnh hưởng đến cháu ngoan của ai gia sao?”
“Mau đi tắm rửa thay y phục rồi hãy lại đây.”

“Bệ hạ.”

Lưu Quý phi định xuống giường hành lễ, nhưng Thái hậu đã nắm tay bà ấy lại.

“Không cần đứng lên. Từ nay về sau cũng không cần phải hành lễ với bất kỳ ai. Việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho cháu ngoan của ai gia.”

“Đúng, tất cả đều phải lấy đứa trẻ trong bụng làm trọng.” Long An Đế giơ tay áo mình lên ngửi thử, cảm thấy đúng là có mùi mồ hôi khó chịu.

“Trẫm đi tắm rửa thay y phục, ái phi cứ ở đây trò chuyện với mẫu hậu đi.”

Khi Long An Đế quay lại sau khi tắm rửa, Lưu Quý phi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Thái hậu vẫn ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn bụng Lưu Quý phi. Thấy hoàng đế đã trở lại, bà chỉ khẽ phất tay ra hiệu đừng làm phiền.

Hai mẹ con lặng lẽ ngồi bên cạnh Lưu Quý phi, mãi đến khi trời tối mới rời đi.
“Hoàng thượng, từ nay về sau, tất cả mọi người đều phải hết lòng chăm sóc cho cháu ngoan của ai gia. Dù là ai gia hay con cũng không được ngoại lệ.”

“Mẫu hậu nói rất đúng, nên như vậy.”

“Còn đám người ngoài cung không an phận kia, con phải sớm xử lý. Nếu có kẻ nào dám làm tổn thương đứa bé, ai gia nhất định sẽ liều mạng với con.”

“Nhi thần ghi nhớ.”

“Cứ giao chuyện chăm sóc Lưu Quý phi cho ai gia. Ai gia tuyệt đối sẽ không để yêu ma quỷ quái nào đến gần cháu ngoan của mình.”

“Vâng, việc trong cung xin nhờ mẫu hậu.”

Long An Đế nghiêm túc hành lễ với Thái hậu, trong mắt ông ngập tràn niềm vui.

Có lẽ cả đời ông chỉ có được một đứa con này. Ai dám động đến nó, ông sẽ chặt tay kẻ đó.