Còn khả năng xuyên đến triều Thanh thì chắc là khá nhỏ, bởi vì cha nàng không để bím tóc đuôi chuột quen thuộc trên phim.
Trên đầu ông vẫn cài phát quan.
Vậy hẳn là triều đại do người Hán lập nên.
“An An đang nghĩ gì thế?”
Khi Cố An An suy nghĩ, cơ thể nhỏ bé của nàng vô thức bất động. Trong mắt Thái hậu thì đó lại giống như ăn được một nửa đã no rồi bắt đầu ngẩn người.
Thái hậu cẩn thận bế Cố An An sang, rồi vươn tay xoa đầu nàng.
“An An ăn no rồi muốn chơi gì nào?”
Thái hậu lấy món đồ chơi nhỏ do chính tay mình khâu cho cháu gái ra, lắc qua lắc lại trước mặt nàng.
Cố An An nhanh chóng bị món đồ chơi đang lắc lư thu hút, vung tay đạp chân không biết đang bận rộn cái gì.
“Ôi trời, An An của ai gia thật là một đứa trẻ đầy sức sống.”
Trong mắt Thái hậu, Cố An An làm gì cũng đáng khen.
Cho dù bây giờ nàng còn chưa thể tự kiểm soát việc bài tiết, nhưng trong mắt Thái hậu, nàng vẫn là đứa trẻ đáng yêu và thông minh nhất thiên hạ.
Cố An An vung vẩy tay chân, chứng tỏ thân thể cháu gái bà khỏe mạnh, nhất định sẽ bình bình an an trưởng thành.
“Cục cưng của ai gia, sao con khỏe thế này?”
Cố An An vừa mới sinh, cơ thể còn rất mềm, mỗi động tác đều mềm mại yếu ớt.
Nhưng trong mắt Thái hậu, từng động tác đó đều đánh trúng tận đáy lòng bà, khiến bà vui đến mức muốn phát điên.
“Các ngươi xem đi, cánh tay nhỏ của An An thật có lực, giống hệt hoàng đế lúc nhỏ.”
“Đúng vậy, công chúa không hổ là con gái của bệ hạ, đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, cha con đều ưu tú như nhau.”
Cung nữ và thái giám xung quanh liên tục khen ngợi Cố An An.
Nghe đến mức Cố An An cũng thấy ngại.
Nàng thật sự lợi hại như vậy sao?
Hay là những người này có bộ lọc quá dày với trẻ sơ sinh?
Nhưng nàng chỉ là con gái thôi mà.
Chẳng phải chỉ có con trai mới được khen vì có thể đứng tiểu sao?
“Sau này hoàng đế có An An bên cạnh, ai gia xuống dưới cũng không còn gì phải lo nữa.”
“Hoàng đế có An An làm bạn, đó chính là ân huệ của trời cao.”
Cố An An: “…”
Cha nàng thật sự chỉ có một mình nàng là con à?
Chẳng lẽ đời này nàng thật sự họ Triệu?
Đây rốt cuộc là mở màn địa ngục kiểu gì vậy!
“Từ năm Long An Nguyên đến nay bệ hạ vẫn luôn là một vị hoàng đế cực kỳ tốt, không biết bao nhiêu bách tính trong dân gian đều cảm kích bệ hạ.”
[Long An Đế?]